Thứ năm, 25/04/2024 09:11 (GMT+7)

"Ngôi làng" kỳ lạ nằm chông chênh trên cây cầu dài 400 m

MTĐT -  Thứ hai, 06/09/2021 15:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tại Trùng Khánh, Trung Quốc có một điểm du lịch cực kỳ ấn tượng nằm trên cây cầu dài 400 m bắc qua con sông thơ mộng.

Ngôi làng kỳ lạ, chông chênh, Trùng Khánh, Trung Quốc, con sông thơ mộng
Trùng Khánh là thành phố lớn ở Tây Nam Trung Quốc và là một trong bốn thành phố trực thuộc trung ương. Trùng Khánh nổi tiếng với nhiều điểm tham quan ấn tượng dành cho du khách như: Hang động Hongya, Bảo tàng dưới nước Baiheliang, Quận Vô Tích - khu du lịch chính của Trùng Khánh, Các bức chạm khắc trên đá Dazu, Thành phố ma Fengdu, Thung lũng Núi Đen....
Ngôi làng kỳ lạ, chông chênh, Trùng Khánh, Trung Quốc, con sông thơ mộng
Cây cầu dài 400 m với nhiều ngôi nhà xây theo kiểu phương Tây và Trung Quốc truyền thống ở thị trấn Linshi của Trùng Khánh.
Ngôi làng kỳ lạ, chông chênh, Trùng Khánh, Trung Quốc, con sông thơ mộng
Cây cầu với những ngôi nhà nhỏ xinh đẹp, nhiều màu sắc đang được cư dân mạng rất quan tâm, yêu thích và trở thành điểm check-in nổi tiếng trên mạng xã hội.
Ngôi làng kỳ lạ, chông chênh, Trùng Khánh, Trung Quốc, con sông thơ mộng
Các ngôi nhà trên cầu hầu hết là các cửa hàng được xây dựng để thúc đẩy du lịch địa phương.
Ngôi làng kỳ lạ, chông chênh, Trùng Khánh, Trung Quốc, con sông thơ mộng
Sự kết hợp độc đáo giữa cây cầu và một "ngôi làng" tạo ra một trải nghiệm vô cùng mới lạ dành cho khách du lịch.
Ngôi làng kỳ lạ, chông chênh, Trùng Khánh, Trung Quốc, con sông thơ mộng
Thị trấn Linshi nằm tại quận Phù Lăng, Trùng Khánh. Khi tới tham quan Phù Lăng, ngoài "ngôi làng" trên cầu, du khách còn có thể tham quan bảo tàng dưới nước Baiheliang, rừng Damu, Thung lũng Damuhua, Làng nấu rượu Meixin....
Bạn đang đọc bài viết "Ngôi làng" kỳ lạ nằm chông chênh trên cây cầu dài 400 m. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Dân Trí

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành