Thứ sáu, 29/03/2024 16:22 (GMT+7)

Người đàn ông xây nhà bằng vỏ chai

MTĐT -  Thứ hai, 03/01/2022 08:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ông Nguyễn Hoàng Linh, 47 tuổi, xã Cẩm Thanh, TP Hội An, dùng hơn 12.000 vỏ chai thủy tinh trang trí ngôi nhà hai tầng độc lạ.

Người đàn ông xây nhà bằng vỏ chai

Ngày đầu năm Tết Dương Lịch, ông Linh được nghỉ việc. Có chút thời gian rảnh rỗi, ông tiếp tục hoàn thiện ngôi nhà hai tầng, mỗi tầng rộng 90 m2, làm bằng chai còn dở dang.

Người đàn ông xây nhà bằng vỏ chai

Năm 2006, ông Linh xây ngôi nhà rộng 5 m, dài 18 m, có 20 trụ bê tông, nhưng mới xong phần thô, thiếu tiền hoàn thiện. Năm 2016, thấy Hội An có nhiều nhà hàng vứt bỏ chai thủy tinh, sẵn có tay nghề xây dựng, ông nảy sinh ý tưởng xây ngôi nhà khác lạ với tường là gạch, xi măng, phía trong và ngoài sẽ gắn vỏ chai nên thu gom cất trữ sau vườn.

Người đàn ông xây nhà bằng vỏ chai

Trước khi dùng vỏ chai làm nhà, ông Linh phân loại và rửa sạch. Mỗi chai, ông đổ nước sạch vào trong rồi đậy nắp lại, những chai không còn nắp thì dùng xốp bịt kín. "Cách làm này tạo cách nhiệt, mùa nắng ngôi nhà sẽ mát mẻ", ông nói và cho hay nước trong vỏ chai còn tạo ra màu sắc phản chiếu cho ngôi nhà.

Người đàn ông xây nhà bằng vỏ chai

Ông Linh dùng xi măng để gắn chai vào tường. "Việc gắn chai đòi hỏi phải kiên trì. Mỗi lần chỉ làm được khoảng 5 lớp chai là dừng, chờ cho xi măng gắn kết mới tiếp tục", ông nói. Sau đó ông cẩn thận dùng giẻ thấm nước lau sạch từng chai.

Người đàn ông xây nhà bằng vỏ chai

Mỗi ngày, ông Linh gắn được gần 100 chai lên tường.

Người đàn ông xây nhà bằng vỏ chai

Sau 5 năm, ông Linh gắn được hơn 12.000 chai quanh tường nhà. "Thời tiết nắng nóng và mưa lạnh chúng co giãn, nhưng không bị vỡ", ông nói.

Người đàn ông xây nhà bằng vỏ chai

Ngôi nhà được ông Linh thiết kế hai cầu thang, đều được trang trí vỏ chai dày đặc.

Người đàn ông xây nhà bằng vỏ chai

Một bức tường xếp lớp vỏ chai màu xanh phát ra màu óng ánh.

Người đàn ông xây nhà bằng vỏ chai

Bức tường gắn chai màu trắng, phía trong chứa nước trong suốt.

Người đàn ông xây nhà bằng vỏ chai

Lan can trong ngôi nhà cũng được gắn chai. "Nhiều người nói tôi khùng khi làm nhà bằng vỏ chai, song tôi bỏ ngoài tai, tiếp tục thu gom chai về và một mình xây dựng nhà ở", ông kể.

Người đàn ông xây nhà bằng vỏ chai

Ngôi nhà ông Linh nằm bên cạnh rừng dừa nước. Dự kiến 5 năm tới, ông gắn thêm gần 10.000 vỏ chai thì mới hoàn thành. "Lý do là chai không đủ và tôi bận đi làm thợ xây nên không có nhiều thời gian để làm. Những hôm trời mưa, tôi nghỉ việc thì mới làm được", ông nói.

Ông Linh trang trí ngôi nhà bằng chai. Video: Đắc Thành
Bạn đang đọc bài viết Người đàn ông xây nhà bằng vỏ chai. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Vnexpress

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.