Thứ ba, 23/04/2024 14:19 (GMT+7)

Người xưa...

MTĐT -  Thứ hai, 28/03/2022 09:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hoàng hôn thương đến tím chiều//Chia tay bối rối bao nhiêu nhớ thầm...

tm-img-alt
Sưu tầm từ MXH, chỉ mang tính minh hoạ.

Hoàng hôn thương đến tím chiều
Chia tay bối rối bao nhiêu nhớ thầm

Cơn mưa ngược gió ướt đầm
Chuông chùa vọng tiếng hương trầm bay ra

Trái mùa giông tố đã qua
Người về phương ấy như là còn mơ

Hương quê phố vắng vu vơ
Chợt nghe tiếng guốc hững hờ đã xa

Gặp nhau vừa mới hôm qua
Sáng nay đã thấy như là người xưa...

Nhà thơ Đặng Vương Hưng

Bạn đang đọc bài viết Người xưa.... Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Cảm ơn...
Cảm ơn mày bản thân yêu thương ạ ///Bao tháng năm đã cố gắng rất nhiều //Luôn gồng mình hoàn thiện biết bao điều///Dẫu đôi lúc muốn buông xuôi bỏ mặc

Tin mới