Thứ năm, 25/04/2024 08:35 (GMT+7)

Nhà thơ Mạc Tường Vi: Nối liền những nhịp cầu yêu thương

Yên Nhi -  Thứ năm, 10/12/2020 08:38 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhà thơ trẻ chọn lối sống làm mẹ đơn thân để vừa thực hiện thiên chức cao cả, vừa thỏa mãn niềm đam mê công việc mà không gặp phải bất kỳ trở ngại và ràng buộc nào khác.

Ở chị, người ta luôn thấy toát lên tinh thần lạc quan, yêu đời, là hình mẫu người phụ nữ hiện đại - "giỏi việc nước, đảm việc nhà" được xã hội tôn trọng.

 Nhà thơ Mạc Tường Vi

Làm mẹ đơn thân đôi khi không phải là một sự lựa chọn mà là một ngã rẽ cuộc đời mà người phụ nữ đành đi qua. Đối với nhà thơ Mạc Tường Vi cũng vậy. Trải qua bao cú sốc sau những lần đổ vỡ của chuyện tình duyên, khi còn lại một mình, nuôi con một mình lại càng đong đầy những trăn trở của người mẹ đơn chiếc. Thế nhưng chị đã mạnh mẽ vượt qua để đứng lên, để những bước đi lẻ loi của chị ngày một vững vàng hơn.

Con gái nhà thơ Mạc Tường Vi (áo đỏ) trong ngày sinh nhật tuổi 13.

Đối với cuộc sống hàng ngày, dù bận rộn với công việc nhưng nhà thơ Mạc Tường Vi tự nhắc mình sắp xếp lại thời gian, để quan tâm và chăm sóc con thơ, từ bữa ăn, giấc ngủ đến chuyện học hành. Tuy không có thời gian để chơi cùng con nhiều nhưng những dịp quan trọng của con như ngày lễ hay sinh nhật, chị đều mua bánh sinh nhật và về nhà sớm, ngồi chờ con gái trong những giọt nước mắt mừng vui hạnh phúc, và chơi cùng con trong đêm sinh nhật như một đứa trẻ. 

Những ai từng tiếp xúc với Mạc Tường Vi, đều thấy chị là người tích cực, lạc quan, lúc nào cũng tỏa ra nguồn năng lượng dồi dào. Chị ham học hỏi, tìm tòi cái mới, những việc chưa làm được đều cố gắng hết sức lực đến khi bằng được thì thôi.

Ngoài công việc sáng tác văn học, Nhà thơ Mạc Tường Vi hiện đang làm việc tại Môi trường & Đô thị Việt Nam, bên cạnh đó chị còn cộng tác ở Ban công tác xã hội - Tạp chí Truyền thống và Phát triển. Chị làm một nhân vật kết nối như một nhịp cầu yêu thương để kêu gọi, để đem lòng nhân ái của các Mạnh thường quân đến với dân nghèo.

Trong thời gian qua chị đã tận tâm tận lực, dốc hết sức mình cho công tác thiện nguyện. Đó là những chuyến đi từ thiện dài đến 8 tỉnh miền Trung - Tây Nguyên. Vượt qua 2000 cây số, đường xá hiểm trở, Mạc Tường Vi cùng các thành viên trong BCTXH đem những phần quà của các mạnh thường quân đến trao tận tay bà con vùng thiên tai và đồng bào khó khăn ở miền núi.

Chia sẻ về chuyến đi vừa qua, Mạc Tường Vi xúc động cho biết đây chính là những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời của chị.

Bạn đang đọc bài viết Nhà thơ Mạc Tường Vi: Nối liền những nhịp cầu yêu thương. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành