Nhà tù năm 2021
Covid đến từ chúng ta - con người bội ác //Gieo cấp số nhân lên vạn vật thiên thần //Cả ngọn cỏ hiền dưới chân giày cũng xéo...
Năm 2021
Tôi ngồi tù trong ngôi nhà mình
Ngoài kia chim muông buồn không hót
Lá héo trong mắt người thảng thốt
nghĩa trang làng dế khóc khản đêm thâu
Hàng xóm tôi cũng ngồi tù nhà
Cách mấy bước chân mặt úp tường kín
Covid hoá cai tù ác độc
Mắt kẽm gai giăng lối vô hình
Tôi thon thót nghe tiếng khóc chợt vỡ
Bình tro bất ngờ như người lạ ghé bên kia
Cả phố cả làng quây trong vòng đỏ
Ahoá nhà tù bịt kín không gian
Ăn uống thiếu cả tinh thần cũng đói
Nhà nhà như xích đứt lẻ loi
Covid dăng dăng đã mấy mùa rồi
Cả đất nước cũng đỏ vàng gieo xuống
Xúc xắc như nấm nọc trồi lên
Nhà tang lễ vắng hoe người viếng
Đài hoá thân ùn tắc lửa trong lò
Không người nhận cô đơn cả bình tro
Covid đến từ đâu - từ nơi sinh ác độc
Thoát thai đi khắp cả địa cầu
Gây tội ác như chiến tranh - kẻ độc tài gieo rắc
Tang tóc phủ lên - những ngọn khói bao trùm
Mưa nọc độc xiên xoáy vào tim
Covid đến từ chúng ta - con người bội ác
Gieo cấp số nhân lên vạn vật thiên thần
Cả ngọn cỏ hiền dưới chân giày cũng xéo
Con thú hiếm trên rừng chết tươi trong sách đỏ
Khói qua lòng tham thành khói độc thấm da người
Ôi đất nước của yêu thương gắn bó
Đồng bào tôi trong gian khó gần thêm
Những chia sẻ tấm lòng như báu vật
Của tổ tiên để lại cũng cho nhau
Băng bó thương đau như phép nhiệm màu…
Covid đi ngang qua nhân loại
Lương tri oằn dấu hỏi lửng lơ trôi!
Nhà thơ Trần Quang Đạo