Thứ sáu, 29/03/2024 22:25 (GMT+7)

Nhiều hoạt động độc đáo tại Festival Về miền Quan họ 2023

Thanh Hạ -  Thứ hai, 13/02/2023 10:38 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Festival “Về miền quan họ - 2023” là hoạt động thiết thực nhằm tiếp tục thực hiện cam kết với UNESCO về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại dân ca quan họ Bắc Ninh

Từ ngày 24 - 28/2, tỉnh Bắc Ninh sẽ tổ chức Chương trình Festival Về miền Quan họ - 2023 với nhiều hoạt động độc đáo giới thiệu, trình diễn những nét tinh hoa của Dân ca Quan họ Bắc Ninh nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, trong đó có hoạt động giao lưu, kết nối di sản văn hóa Bắc Ninh-Kinh Bắc với các địa phương trong và ngoài nước.

Từ ngày 21 - 23/2 sẽ diễn ra Hội thi hát Dân ca Quan họ Xuân Quý Mão. Chương trình gắn với tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3. Tiếp đến, ngày 26/2, tại hồ Nguyên Phi Ỷ Lan cũng diễn ra Chương trình hát Dân ca Quan họ trên thuyền với chủ đề: “Sum họp trúc mai”…

Cùng với đó, tỉnh Bắc Ninh cũng tổ chức không gian trưng bày “Hành trình sắc màu di sản văn hóa phi vật thể đại diện các vùng, miền; các khu trưng bày sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Ninh năm 2023; trưng bày quảng bá, giới thiệu “Bắc Ninh - Điểm đến du lịch văn hóa, tâm linh, lễ hội, ẩm thực và làng nghề truyền thống”.

tm-img-alt
Thông qua Festival “Về miền Quan họ” năm 2023 góp phần tiếp tục quảng bá sâu rộng tới bạn bè trong nước và quốc tế về truyền thống văn hóa đặc sắc, gia tăng sự hiểu biết của cộng đồng về vùng đất, văn hóa và con người Bắc Ninh. Ảnh minh hoạ.

Đặc biệt, du khách đến với Bắc Ninh sẽ được tham dự các Tour du lịch miễn phí bằng xe buýt “Hành trình du lịch về miền di sản Dân ca Quan họ” hoặc “Tour du lịch tâm linh”; tổ chức đoàn FAMTRIP “Khám phá miền quê văn hiến Bắc Ninh - Kinh Bắc”; tổ chức thăm quan Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng, TP Từ Sơn…

Với chủ đề chính: “Kết nối tinh hoa các di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận”, Chương trình Festival Về miền Quan họ - 2023 đã được tỉnh Bắc Ninh chuẩn bị kỹ lưỡng các chương trình, hoạt động sôi nổi.

Trong đó, tiêu biểu là chương trình nghệ thuật “Tỏa sáng miền Quan họ” tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, TP Bắc Ninh. Chương trình sẽ giới thiệu, trình diễn những nét tinh hoa của di sản văn hóa phi vật thể Dân ca Quan họ Bắc Ninh với sự hiện diện của các di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận như: Nhã nhạc Cung đình (Huế); hát Xoan (Phú Thọ); Bài Chòi (Quảng Nam); Ca trù (Hà Nội); Đờn ca tài tử Nam bộ (Bạc Liêu); hát Then (Bắc Giang); Dân ca Ví dặm (Hà Tĩnh); Cồng chiêng Tây Nguyên (Đắk Lắk)…

Tại đây cũng diễn ra Lễ đón Bằng công nhận bảo vật Quốc gia đối với 4 hiện vật được Thủ tướng Chính phủ công nhận đợt 11, năm 2022.

Tại Festival “Về miền Quan họ”, các nghệ nhân và cộng đồng sở hữu di sản văn hóa phi vật thể của các miền được UNESCO công nhận sẽ có dịp gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa, thông qua đó củng cố và tăng cường kết nối, lan tỏa tinh hoa các miền di sản văn hóa phi vật thể giữa nhân dân.

Chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động mà tỉnh đã cam kết với UNESCO về bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại Dân ca Quan họ Bắc Ninh.

Bạn đang đọc bài viết Nhiều hoạt động độc đáo tại Festival Về miền Quan họ 2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.
Bài thơ: Khúc giao mùa tháng Ba
Mộc miên thắp lửa đỏ trời///Lúa chiêm trong nắng xanh ngời chân mây///Giấc mơ lả cánh cò bay///Cố hương ơi! Những mê say cuối chiều.
Bài thơ: Khúc giao mùa
Mùa như gọi nỗi niềm về gõ cửa///Bất chợt thương, bất chợt nhớ một thời///Khi hoa Xuân dịu sắc trắng chơi vơi///Quyện hương bưởi, hương chanh bay lặng lẽ.
Bài thơ: Gái quê...
Không còn chân lấm tay bùn///Gái quê giờ cũng "ai phôn" cả rồi///Tự phong "Hoa hậu", "Hoa khôi"///Quần đen, nón lá... em tôi chẳng cần

Tin mới