Thứ năm, 25/04/2024 06:32 (GMT+7)

Nhọc nhằn đời công nhân trong lĩnh vực thoát nước

Đồng Diệp Anh -  Thứ hai, 23/08/2021 17:38 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngâm mình trong dòng nước đen ngòm, hứng mùi hôi thối của bùn rác, chất thải; những công nhân làm việc trong lĩnh vực thoát nước đang âm thầm làm việc để khơi thông dòng chảy, giảm ngập cho đô thị.

Vất vả, hiểm nguy là thế nhưng mong ước của những công nhân thoát nước thật giản dị: Mong mọi người hãy góp sức giữ gìn hệ thống thoát nước, không xả rác, không lấn chiếm kênh rạch, không bít lấp hố ga; đặc biệt là phát hiện, ngăn chặn việc lấy cắp các nắp hố ga, bảo đảm cho việc tiêu thoát nước và an toàn đi lại cho mọi người....

Ban biên tập Môi trường và Đô thị Việt Nam trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc loạt phóng sự ảnh của 2 nhà nhiếp ảnh nổi tiếng Hoàng Như Thính, Đào Quang Minh:

Cực nhọc, hiểm nguy là thế nhưng những công nhân thoát nước nói về công việc của họ thật nhẹ nhàng. Ảnh Hoàng Như Thính

Công nhân thoát nước suốt ngày ngâm mình dưới đủ thứ nước thải như phân, rác rưởi hôi thối, thậm chí là xác chết động vật. Ảnh Hoàng Như Thính

Mỗi lần đi làm về, dù tắm rửa kỳ cọ nhiều lần nhưng vẫn còn mùi hôi tanh, có khi da nổi mẩn ngứa, sần sùi. Ảnh Hoàng Như Thính

Đây là công việc hằng ngày của công nhân ngành thoát nước. Ảnh Đào Quang Minh

Những xô bùn nặng trĩu, dính đầy mảnh giẻ rách, túi ni lông, rác thải sinh hoạt... Ảnh Đào Quang Minh

Mùi bùn hôi xộc lên, vậy mà các anh vẫn điềm nhiên ngâm mình xuống dòng nước đặc sệt, đen quánh... Ảnh Đào Quang Minh

Dòng nước đen ngòm, hứng đủ thứ mùi hôi thối của bùn rác, chất thải. Ảnh Đào Quang Minh

Ngoài duy tu, bảo vệ ống cống và chống ngập, ứng cứu lũ, công việc thường ngày của công nhân thoát nước là dọn các loại rác thải như bùn đất, đá, túi ni lông, chai lọ… trên mương, kênh để khơi thông dòng chảy. Ảnh Đào Quang Minh

Nguy hiểm nhất là khi lội xuống dòng kênh có kim tiêm, mảnh thủy tinh vỡ hay hóa chất... ẢnhDào Quang Minh

Công nhân miệt mài khai thông rác , chất thải, bùn trên các hố ga, dưới cống, mương, kênh rãnh nước. Ảnh Đào Quang Minh

Lao động thủ công kết hợp với máy móc sẽ quyết định tiến độ công việc và cũng tùy theo khối lượng rác. bùn...Ảnh Đào Quang Minh

Bạn đang đọc bài viết Nhọc nhằn đời công nhân trong lĩnh vực thoát nước. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành
Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành