Thứ năm, 25/04/2024 02:34 (GMT+7)

Nhọc nhằn nghề vệ sinh cống rãnh

MTĐT -  Chủ nhật, 28/08/2022 09:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nghề vệ sinh cống rãnh luôn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm độc hại, thế nhưng hàng chục công nhân của Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam hằng ngày vẫn miệt mài với công việc, góp phần giữ gìn thành phố luôn sạch đẹp.

Dưới tiết trời nắng nóng, hàng chục công nhân vẫn miệt mài với công việc nạo vét đất bùn, rác thải tại các cống ngầm trên đường Bạch Đằng. Ảnh: N.Q
Dưới tiết trời nắng nóng, hàng chục công nhân vẫn miệt mài với công việc nạo vét đất bùn, rác thải tại các cống ngầm trên đường Bạch Đằng. Ảnh: N.Q

Nghề nguy hiểm

Vào khoảng 6 giờ sáng mỗi ngày, không kể trời nắng rát da hay mưa lạnh tê tái, hàng chục công nhân của đội vệ sinh cống rãnh đã có tại các tuyến đường để bắt đầu việc nạo vét đất bùn, rác thải dưới các hố ga, cống ngầm như thường nhật.

Công nhân nữ đang cặm cụi xúc từng xẻng đất bùn ở dưới hố ga lên xe tập kết. Ảnh: N.Q
Dù nắng nóng, hay mưa tầm tã, đội vệ sinh cống rãnh vẫn miệt mài công việc mỗi ngày. 

Đội thông cống có cả nam lẫn nữ, khoảng 40 - 60 tuổi, họ đến từ các vùng nông thôn của huyện Núi Thành và thành phố Tam Kỳ. Họ làm việc từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần. Mỗi ngày, họ bắt đầu công việc từ 7h sáng đến 17h chiều mới trở về nhà, những ngày mưa gió công việc có thể kéo dài hơn nữa.

Dụng cụ lao động chỉ gồm xẻng, xà beng tự sắm và hơn 10 chiếc xe đẩy chuyên dụng của công ty, ngoài ra không có dụng cụ bảo hộ, hay mặt nạ chống khí độc. Để hạn chế mùi độc hại, công nhân dùng khăn lau mặt quấn quanh đầu, mặt và dùng khẩu trang vải bịt mũi.

Dưới cống hố ga chứa nhiều chất thải độc hại. Ảnh: N.Q
Dưới cống hố ga chứa nhiều chất thải độc hại. 

Lau vội những giọt mồ hôi đang chảy dài trên mặt, sau khi chui từ lòng cống lên mặt đường, ông Nguyễn Đức Khánh (58 tuổi, xã Tam Xuân 2, Núi Thành) cho biết, công việc của cả đội diễn ra quanh năm, mùa nắng cả đội đi nạo vét đất bùn, dọn kênh mương trần, mùa mưa thì đi cào rác thải, lục bình mắc kẹt ở các cống ngầm để dòng chảy được thông suốt.

Trước khi xúc đất, rác thải ở hố ga, 3 - 4 công nhân dùng xà beng cậy từng miệng nắp hố ga, họ đợi khoảng 15 phút để khí độc bay ra ngoài rồi mới dám tiếp tục công việc.

Nhiều hố ga cạn, ít đất bùn, rác thải thì công nhân đứng trên bờ dùng xẻng xúc đổ lên xe tập kết. Đối với các hố ga sâu hơn 3m, nhiều rác thải thì công nhân phải thay phiên nhau chui xuống cống múc từng gàu nước thải, cào rác thải chuyền nhau đưa lên bờ.

“Làm việc này không tránh khỏi việc mảnh vở thủy tinh cắt thủng ủng chảy máu chân, tay, thậm chí thấm vào da làm cơ thể ngứa ngáy, lở loét. Ám ảnh nhất là khi trời nắng nóng, dù có khẩu trang nhưng vẫn không ngăn được mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi" - ông Khánh chia sẻ.

Công nhân đẩy xe đất bùn, rác thải về nơi tập kết. Ảnh: N.Q
Công nhân đẩy xe đất bùn, rác thải về nơi tập kết. 

Bà Nguyễn Thị Mến (60 tuổi, phường Hòa Hương) đang lom khom xúc từng xẻng đất lên xe tập kết, áo bà ướt đẫm mồ hôi, bà cho hay: “Do phải cúi gập người làm việc liên tục nên tối về lưng đau ê ẩm, chân tay mỏi nhừ, nhưng lâu ngày cũng thành quen với công việc".

Sau khi xử lý xong đất, đá và rác thải dưới các hố ga, cống ngầm, những công nhân cẩn thận lắp lại từng nắp hố ga để đảm bảo an toàn cho người đi đường. Chưa hết, họ còn phải chuyển đất lên xe tải chở đi tiêu hủy hoặc đổ ở những nơi được quy định.

Công nhân xúc đất bùn, rác thải lên xe tải mang đi đổ nơi quy định. Ảnh: N.Q
Công nhân xúc đất bùn, rác thải lên xe tải mang đi đổ nơi quy định. 

... gắn bó với nghề

Được biết, đội công nhân vệ sinh cống rãnh này có người được công ty đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng, cũng có người không được đóng. Mỗi ngày công được trả 270 ngàn đối với nam, nữ thì nhận 220 ngàn đồng, ngoài ra không có chế độ gì thêm. Mặc dù công việc khá nhọc nhằn, đồng lương ít ỏi, nhưng họ vẫn luôn gắn bó với công việc.

Công nhân tranh thủ uống ngụm nước để xua tan đi cơn khát. Ảnh: N.Q
Giải khát. 

Gần 10 năm thâm niên trong nghề này, ông Trần Thanh Nghĩa (57 tuổi, khối phố Hòa Hương, Tam Kỳ) chia sẻ: "Là lao động chính trong gia đình tôi theo nghề để có thêm thu nhập. Công việc này rất nặng nhọc và nguy hiểm, song tôi và anh em đều gắn bó vì còn phải chăm lo kinh tế gia đình".

Sau khi hoàn thành việc nạo vét, họ không quên đậy nắp hố ga để bảo đảm an toàn cho người đi đường. Ảnh: N.Q
Sau khi hoàn thành việc nạo vét, họ không lắp lại nắp hố ga để bảo đảm an toàn cho người đi đường. 

Cán bộ Công ty CP môi trường đô thị Quảng Nam cho hay, đội vệ sinh cống rãnh có khoảng 20 người cả nam lẫn nữ. Đa số công nhân đều lớn tuổi, họ làm việc cả năm, trong đó có một số người đủ điều kiện ký hợp đồng lao động được đóng bảo hiểm xã hội theo Luật Lao động, cũng có người quá tuổi nên công ty không đóng.

"Đội vệ sinh cống rãnh làm việc rất nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, cũng nhờ họ mà nhiều tuyến đường trong khu phố, mương kênh luôn sạch sẽ, hạn chế được nước thải tràn lên đường gây ô nhiễm và ngập úng cục bộ..." - vị cán bộ này nói./.

Sơn Hà (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Nhọc nhằn nghề vệ sinh cống rãnh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...
Người công nhân thầm lặng
Cánh đồng quê im lặng khi bước chân họ qua, chỉ có tiếng ống nước kêu rền rền mang nước sạch đến từng người, từng nhà.
Gác tấm bằng đại học đi làm công nhân môi trường
Không phải ai cũng có thể gác tấm bằng Đại học để đi làm công nhân môi trường với mức lương trung bình 4,8 triệu đồng/tháng, thế nhưng trường hợp của anh Nguyễn Văn Thêm (Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ ) là một ngoại lệ.
Nữ lao công 30 năm gắn bó với nghề
30 năm qua, nữ lao công Hà Thị Nga - công nhân Công ty Quản lý công trình đô thị tỉnh Bắc Giang luôn tận tâm, gắn bó với nghề để hoàn thành tốt công việc. Chồng mất sớm, một mình chị tảo tần nuôi con khôn lớn.

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành