Nỗi nhớ mùa Đông
Kính tặng anh Phú Quang...
"Làm sao quên được mùa đông
Dòng sông đôi bờ cát trắng"...(*)
Tản cư theo mẹ sông Hồng
Anh mang theo cả ước mong đầu đời
Lớn lên trong tiếng à ơi
Cái nôi rừng cọ mấy hồi chè xanh
Thế mà tài trí yến oanh
Câu ca lời hát nơi anh dạt dào
Phải chăng? Tiếng của sông Thao
Vành nôi ấp ủ nên bao nhiêu điều
Bao năm xuôi ngược phiêu diêu
Trở trăn cũng vẫn một điều nhớ quê
Anh đi vội vã làm chi?
Để bao tiếc nuối sông thì nhớ anh.
HG 8.12.2021
Giang Thanh Liêm
(*) Lời bài hát của nhạc sỹ Phú Quang(1949 -2021). Tên đầy đủ: Phero Nguyễn Phú Quang.