Thứ sáu, 19/04/2024 15:41 (GMT+7)

'Chảy máu' tài nguyên ở Lương Sơn: Chính quyền có thờ ơ?

Nhóm PV -  Thứ năm, 18/06/2020 11:35 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo phản ánh của người dân, mỏ đất của ông Cao Văn Thuận Lương Sơn, Hòa Bình) khai thác quá diện tích cấp phép, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến ATGT nhưng đến nay vẫn hoạt động rầm rộ.

Cách đây không lâu, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng yêu cầu các bộ ngành, địa phương liên quan tăng cường quản lý nhà nước về khoáng sản.

Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực khoáng sản; kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản; chủ trì, phối hợp với các Bộ, địa phương liên quan kiểm tra công tác quản lý khai thác cát, sỏi lòng sông, thu hồi cát từ các dự án nạo vét, khơi thông luồng; hoạt động khai thác vàng tại một số địa phương.

Tuy nhiên, tại Lương Sơn, Hòa Bình, vấn nạn khai thác đất không phép, vượt phép vẫn diễn ra. Câu hỏi đặt ra về trách nhiệm quản lý của các cơ quan chức năng, người đứng đầu tỉnh Hòa Bình và huyện Lương Sơn.

Mỏ đất của ông Cao Văn Thuận tại thôn Suối Nẩy khau thác nham nhở.

Trước đó, Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử liên tiếp phản ánh của bài viết về việc mỏ đất của ông Cao Văn Thuận tại thôn Suối Nẩy (xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) bị phản ánh khai thác quá diện tích cấp phép, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Việc chủ mỏ đất này khai thác gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Mặc dù báo chí phản ánh, người dân lên tiếng nhưng nhiều ngày qua, các cơ quan chức năng của huyện Lương Sơn, Hòa Bình lại “bình chân như vại”. Đến nay, mỏ đất này vẫn ngang nhiên hoạt động.

Trước đó, liên quan đến sự việc này, trao đổi với Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử, ông Nguyễn Khắc Yến, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lương Sơn cho biết: “Gia đình ông Cao văn Thuận được UBND tỉnh Hòa Bình cấp giấy phép khai thác. Tôi nhớ không nhầm là cách đây hơn 1 tháng thì tôi cử anh em xuống phối hợp cùng với bên đo đạc, UBND xã để cắm mốc giới và giao cho UBND xã theo dõi. Sau buổi đó thì chúng tôi chưa kiểm tra lại”.

Vị này nói thêm, phòng TNMT chưa nhận được thông tin phản ánh của người dân về việc này. Nhưng có phản ánh của báo chí, phòng TNMT sẽ cho kiểm tra ngay việc này. “Chúng tôi sẽ xem UBND xã thực hiện chỉ đạo của UBND huyện như thế nào? Nếu kiểm tra phát hiện họ khai thác sai vị trí, sai khối lượng chúng tôi sẽ truy thu và xử lý theo quy định của pháp luật”, ông Yến nói.

Tuy nhiên đến nay, mỏ đất vẫn đang hoạt động và chưa hề có kết luận của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lương Sơn, UBND huyện Lương Sơn về việc chấp hành quy định của mỏ đất này như thế nào? Phải chăng chính quyền nơi đây thờ ơ trong việc bảo vệ tài nguyên, năng lực yếu hoặc có “lợi ích nhóm” sau đó?

Trước đó, trả lời phóng viên, ông Bùi Đức Quyên – Bí thư Đảng ủy xã Hòa Sơn (huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) cho biết, đời sống người dân xã Hòa Sơn đã và đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì hoạt động của mỏ đất trong địa bàn xã.

Những chiếc xe quá trọng tải cày xới đường làng.

“Đã từng xảy ra việc người dân chặn xe tải, không cho đi vào thôn vì ảnh hưởng tới môi trường, hạ tầng”, ông Quyên nói.

Bí thư Đảng ủy xã Hòa Sơn cho biết thêm, tình trạng xe quá khổ, quá tải chở đất không che bịt đã diễn ra trong thời gian dài, địa phương cũng đã nhiều lần kiểm tra, trong đó bao gồm cả UBND xã Hòa Sơn và phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện Lương Sơn. Tuy nhiên tình trạng nêu trên không thuyên giảm.

Cụ thể hơn, ông Quyên cho hay, khu mỏ khai thác đất là tại thôn Suối Nẩy, của hộ gia đình ông Cao Văn Thuận dưới dạng Giấy phép khai thác đất san, lấp (Công trình cải tạo mặt bằng đất nông nghiệp). Vào cuối năm 2019, khu mỏ đã bị đình chỉ hoạt động vì có vi phạm.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Giấy phép số 77/GP-UBND ngày 30/10/2019, do UBND tỉnh Hòa Bình cấp cho hộ gia đình ông Cao Văn Thuận khai thác đất san, lấp khi thực hiện cải tạo mặt bằng đất nông nghiệp tại địa chỉ thôn Suối Nẩy xã Hòa Sơn bao gồm nội dung: vị trí thửa số 199 tại tờ bản đồ số 01 thông Suối Nẩy, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Diện tích khai thác là 11.919m2, khối lượng là 93.482,5m3, thời gian khai thác là 10 tháng.

Điều 3 của giấy phép ghi rõ, “trường hợp gia đình ông Cao Văn Thuận vi phạm quy định pháp luật có liên quan hoặc không thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ quy định tại Giấy phép này, Giấy phép sẽ bị thu hồi”.

Theo ghi nhận thực tế của PV, hoạt động ở mỏ đất gây ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng đến đời sống người dân xã Hòa Sơn. Ngày 19/5, nghĩa là sau thời gian khu mỏ bị đình chỉ (theo thông tin của Bí thư Đảng ủy xã Hòa Sơn), hoạt động tại đây vẫn vô cùng rầm rộ.

Lối Hòa Sơn vào vốn đã khúc khuỷu đã càng khó đi hơn khi bị hàng chục chiếc xe hạng nặng quần thảo mỗi ngày. Mặt đường ngoằn ngoèo vệt bánh xe tải hằn lõm, những chiếc xe nhỏ gầm thấp phải vô cùng vất vả để vượt qua, nếu di chuyển bằng xe gắn máy, người dân cũng gặp khó vì những vũng sình lầy trơn trượt.

Càng tiến gần khu mỏ, những tấm biển “Khu dân cư” hay “Cấm xe tải” do người dân tự cắm mọc lên nhan nhản, PV cũng tận mắt thấy một hộ gia đình hò nhau khiêng đá hộc, gốc cây lớn làm barie ngăn các xe lấn sát vào tường nhà, chỉ những rung chấn thôi cũng đủ để bức tường ọp ẹp thôn nghèo sụp đổ.

Trong khi đó, hoạt động đảm bảo vệ sinh môi trường gần như bị bỏ lơ, chỉ có 2 chiếc xe téc loại nhỏ được đưa vào sử dụng với mục đích tưới đường. So sánh với quy mô mỏ, số lượng xe ra vào mỗi ngày, 2 chiếc xe téc này chỉ như “muối bỏ bể”.

Môi trường và Đô thị Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin.

Bạn đang đọc bài viết 'Chảy máu' tài nguyên ở Lương Sơn: Chính quyền có thờ ơ?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Nhà hàng Purli xây dựng trái phép giữa rừng cao su
Theo phản ánh của nhiều người dân, Nhà hàng – hầm rượu Purli (ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất) xây dựng trái phép trên đất trồng cây lâu năm và đi vào hoạt động từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, chính quyền địa phương lại không hay biết.

Tin mới

Bài thơ: Tự...
Ta mạnh mẽ không phải ta không khóc///Thực chỉ là nước mắt ngược vào trong///Bởi ta biết giữa biển đời mênh mông///Sông núi rộng - hành trình ta tự bước
Khai mạc Hội Sách Hải Phòng năm 2024
Năm 2024, là năm thứ ba thành phố Hải Phòng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, đồng thời cũng là năm thứ 10 hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách trên địa bàn thành phố.