Thứ sáu, 29/03/2024 16:29 (GMT+7)

Lào Cai: Công trình “khủng” sai phạm, trách nhiệm thuộc về ai?

Tây Bắc -  Thứ hai, 01/07/2019 13:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mặc dù công trình “khủng” không giấy phép của nhà hàng 9999 xây dựng lấn chiếm hành lang suối, xây dựng trên đất nông nghiệp nhưng chính quyền tỉnh Lào Cai vẫn chưa xử lý dứt điểm.

Như Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử phản ánh, công trình xây dựng của nhà hàng 9999, thôn Luổng Láo, xã Cốc San, huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai) xây dựng trái phép với diện tích hàng nghìn m2. Công trình này lấn chiếm lấn chiếm hành lang suối, xây trên đất nông nghiệp, không có giấy phép xây dựng, vi phạm nghiêm trọng luật đất đai, luật xây dựng.

Công trình "khủng" vi phạm nghiêm trọng về đất đai, về xây dựng, lấn chiếm hành lang suối vẫn tồn tại?

Chủ công trình vi phạm trên của bà Vũ Thị Nga, thường trú tại tổ 1, phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai (tỉnh Lào Cai), là một người “có tiếng” tại khu vực.

Công trình thuộc nhà hàng 9999 của bà Nga, một người "có tiếng" ở vùng.

Ngày 14/6, Sở Giao thông Vận tải và Xây Dựng tỉnh Lào Cai, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai, UBND huyện Bát Xát, UBND xã Cốc San đã phối hợp kiểm tra các công trình xây dựng của nhà hàng 9999.

Sau khi các cơ quan ban ngành tỉnh Lào Cai phối hợp kiểm tra, phòng Tài nguyên và Môi Trường huyện Bát Xát đã có báo cáo về những hàng loạt sai phạm về đất đai, xây dựng của nhà hàng 9999.

Báo cáo của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bát Xát về những vi phạm của nhà hàng 9999.

Theo báo cáo tổng thể, công trình này xây dựng lấn chiếm hàng nghìn m2 (trong đó có đất hành lang suối, đất bồi ven suối, đất nông nghiệp…).

Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Bát Xát đã yêu cầu công trình xây dựng trái phép, lấn chiếm suối và bãi bồi ven suối Cốc San tháo dỡ toàn bộ công trình đã xây dựng trái phép, lấn chiếm lòng suối và bãi bồi, khôi phục lại hiện trạng ban đầu để đảm bảo lưu thông dòng chảy, hoàn hiện trong trước ngày 15/6/2019.

Giao cho UBND xã Cốc San đôn đốc, giám sát việc thực hiện của gia đình , xử lý theo thẩm quyền với những sai phạm trong việc quản lý, sử dụng đất đai. Trường hợp vượt quá thẩm quyền, báo cáo lên UBND huyện xem xét, giải quyết.

Tiếp đó, ngày 19/6/2019, UBND xã Cốc San lại ra thông báo về việc tự tháo rỡ công trình xây dựng lấn chiếm đất chưa sử dụng thuộc bãi bồi ven suối Cốc San. Thời gian thực hiện tháo dỡ xong trước ngày 25/6.

Sở Giao thông Vận tải và Xây dựng tỉnh Lào Cai thông báo việc kiểm tra nhà hàng 9999.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử, ngày 25/6, công trình xây dựng trái phép, lấn chiếm đất, lấn chiếm hành lang suối vẫn ngang nhiên tồn tại. Sàn bê tông, cột bê tông, mái che kiên cố vẫn tồn tại và đang tiếp tục xây dựng trên công trình vi phạm pháp luật này.

Trước thực trạng đó, PV đã nhiều lần liên hệ với Sở Giao thông Vận tải và Xây Dựng tỉnh Lào Cai nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời.

Tiếp đó, PV liên hệ làm việc với UBND xã Cốc San, UBND huyện Bát Xát về việc để công trình xây dựng vi phạm tiếp tục tồn tại và phát sinh vi phạm mới.

Trao đổi với PV, Ông Đào Văn Hường, Phó Chánh văn phòng UBND huyện Bát Xát cho biết: “Huyện đã giao cho phòng Tài Nguyên và Môi trường lập báo cáo, phối hợp với UBND xã Cốc San xử lý. Sai phạm của nhà hàng 9999 đã rõ ràng, tỉnh cùng các ban ngành chỉ đạo gắt gao, xử lý dứt điểm việc này, còn việc sai phạm hay tiếp tục xây dựng ra sao, huyện sẽ cho người xuống kiểm tra”.

Khi PV hỏi vì sao đã quá thời gian phá dỡ cũng như việc công trình tiếp tục tái diễn vi phạm thì ông Hường nói chưa nhận được báo cáo.

Vì sao công trình “khủng” vi phạm tái diễn vi phạm vẫn ngang nhiên tồn tại? Các cấp chính quyền địa phương tỉnh Lào Cai đã làm hết trách nhiệm của mình hay chưa? Trách nhiệm này thuộc về ai?

Để xử lý công trình vi phạm hành lang suối, vi phạm pháp luật nghiêm trọng về đất đai, UBND tỉnh Lào Cai cần có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời, tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra khi bắt đầu mùa mưa lũ.

Bạn đang đọc bài viết Lào Cai: Công trình “khủng” sai phạm, trách nhiệm thuộc về ai?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.