Thứ sáu, 29/03/2024 14:09 (GMT+7)

Đà Nẵng: Xe hút hầm cầu xả nhớt thải của công ty giấy xuống cống

Nam Hà -  Thứ tư, 30/05/2018 16:26 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1 xe rút hầm cầu đang xả 2.730 kg nhớt thải của công ty giấy Vĩnh Nghiệp xuống hệ thống xả thải chung của TP Đà Nẵng.

Chiều 30/5, Phòng Cảnh sát môi trường TP Đà Nẵng bắt quả tang Quách Văn Sáng (22 tuổi, trú P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu) dùng xe hút hầm cầu đổ nhớt thải xuống thẳng cống thoát nước.

Trước đó, sáng cùng ngày, cơ quan chức năng nhận được tin báo từ người dân về việc xuất hiện dầu nhớt, bốc mùi hôi chảy qua khu vực kênh Đà Sơn (phường Hòa Khánh Nam) nên lập đoàn lấy mẫu kiểm tra, truy tìm nguồn gốc số nhớt thải trên.

Lực lượng chức năng lập biên bản vụ việc.

Sáng bị phát hiện khi đang đổ trộm chất thải bồn cầu xuống cống

Tiến hành kiểm tra, khảo sát, lực luợng chức năng phát hiện xe hút hầm cầu BKS: 43C. 116.03, do Sáng điều khiển chứa chất thải giống với mẫu kiểm tra ở khu vực kênh Đà Sơn. Được biết, số nhớt thải trên sau khi chảy qua kênh Phú Lộc sẽ trực tiếp đỗ ra biển gây ô nhiễm.

Làm việc với cơ quan chức năng, Sáng khai nhận là tài xế lái xe cho ông Phạm Văn Mạnh, đã hút dầu nhớt của công ty giấy Vĩnh Nghiệp tại đường số 10, khu công nghiệp Hòa Khánh với dung tích 2.730 kg. Khuya cùng ngày Sáng đổ số nhớt thải trên xuống thẳng cống thoát nước đô thị trên đường Trần Đức.

Chất thải sau khi hút bồn cầu được đổ xuống cống chảy thẳng ra kênh Phú Lộc.

Biên bản vụ việc.

Đặc biệt, để tránh sự phát hiện của người dân, Sáng còn đấu nối đường ống thoát nước thải ngay tại nhà riêng của mình.

Theo người dân địa phương, số nhớt thải trên sau khi chảy qua kênh Phú Lộc sẽ trực tiếp đỗ ra biển gây ô nhiễm.

Hiện Phòng Cảnh sát môi trường TP Đà Nẵng đang tập trung thu gom để xử lý theo quy định.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: Xe hút hầm cầu xả nhớt thải của công ty giấy xuống cống. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.