Thứ sáu, 19/04/2024 16:59 (GMT+7)

Gia Lai: Bắt giam một đối tượng vụ gỗ lậu

Chương Hoàng -  Chủ nhật, 27/09/2020 19:57 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Công an tỉnh Gia Lai vừa bắt tạm giam một đối tượng có liên quan đến vụ kho gỗ lậu của Doanh nghiệp tư nhân Hùng Ny bị phát hiện vào cuối tháng 6 vừa qua.

Trước đó, ngày 29/6/2020, Công an tỉnh Gia Lai bất ngờ khám xét xưởng gỗ của DNTN Hùng Ny (thôn Mỹ Thạch 3, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê), phát hiện 193 m3 gỗ căm xe và bằng lăng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Cơ quan Công an khám xét xưởng gỗ của doanh nghiệp tư nhân Hùng Ny

Qua quá trình điều tra, xác minh, ngày 27/9, Công an tỉnh đã bắt tạm giam đối tượng Lê Huy Vũ (SN 1978, trú thôn 2, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê) để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. Qua khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng Công an phát hiện và thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc mua bán gỗ lậu.

Được biết, Vũ từng có 2 tiền án về các tội đánh bạc và cướp giật tài sản. Sau khi ra tù, Vũ đã liên kết với một số đối tượng để thu mua gỗ lậu tại khu vực vùng biên giới Việt Nam và Campuchia, thuộc địa phận xã Ia Mơr, huyện Chư Prông rồi dùng phương tiện ô tô để vận chuyển về bán cho DNTN Hùng Ny, do Nguyễn Quốc Hùng làm chủ.

Ngoài ra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh cũng đã khởi tố vụ án và khởi tố 4 bị can là nhân viên và kế toán của DNTN Hùng Ny về hành vi vi phạm các quy định khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản gồm: Nguyễn Văn Đức (SN 1970, trú xã Cát Trinh, huyện Phú Cát, tỉnh Bình Định), Nguyễn Thanh Hải (SN 1972, trú xã Tây Bình, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định), Đỗ Quang Thành (SN 1972, trú tổ 6, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) và Trương Thị Phượng (SN 1985, trú thôn 1, xã Ia Pal, huyện Chư Sê).

Bạn đang đọc bài viết Gia Lai: Bắt giam một đối tượng vụ gỗ lậu. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Phố giao mùa
Phố giao mùa bâng khuâng lối cũ//Lá sấu rụng đầy vướng chân đi///Cố dịu dàng qua thời con gái///Em nào có được gì?
Bài thơ: Tự...
Ta mạnh mẽ không phải ta không khóc///Thực chỉ là nước mắt ngược vào trong///Bởi ta biết giữa biển đời mênh mông///Sông núi rộng - hành trình ta tự bước