Thứ sáu, 19/04/2024 16:50 (GMT+7)

TAND huyện Đắk Mil ra văn bản mời làm việc giữa đại dịch

Trần Quỳnh -  Thứ hai, 30/03/2020 15:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thẩm phán TAND huyện Đắk Mil (Đắk Nông) ra thông báo bằng văn bản mời nguyên đơn và các đương sự tham gia tố tụng giữa lúc đại dịch Covid-19.

Cụ thể, ngày 13/3/2020, TAND huyện Đắk Mil ban hành Thông báo số: 01/TB-TA “Về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải” thông báo cho bà Lê Thị Kim Quyên thôn 11, xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil (nguyên đơn) và các đương sự tham gia tố tụng, đúng 08 giờ 00, ngày 30/3/2020 có mặt tại phòng xử án, trụ sở TAND huyện Đắk Mil để tham gia phiên họp. Nếu người được thông báo không có mặt đúng thời gian, địa điểm ghi trong thông báo này để tham gia phiên họp, Tòa án sẽ tiếp tục giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Thông báo của Thẩm phán TAND huyện Đắk Mil mời nguyên đơn và đương sự tham gia phiên họp vào ngày 30/3/2020

Dù trước đó, ngày 10/3/2020, Chánh án TAND tối cao ban hành Chỉ thị số 02/2020/CT-CA “Về phòng chống dịch Covid-19 trong hệ thống Tòa án nhân dân” ghi rõ: “Từ nay đến hết tháng 3/2020 các Tòa án tập trung thực hiện các yêu cầu của Chỉ thị. Trong đó, tạm dừng việc nhận đơn khởi kiện, đơn yêu cầu, tài liệu, chứng cứ và tiếp công dân trực tiếp tại trụ sở Tòa án. Tòa án thông báo, hướng dẫn cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình thông qua các phương thức khác… Tạm dừng việc cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng và các tài liệu, chứng cứ cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân bằng phương thức trực tiếp… Tạm dừng mở các phiên tòa, phiên họp giải quyết, tạm dừng việc triệu tập đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân đến Tòa án đối với các vụ án, vụ việc đang còn trong thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng…”

Mặt khác, ngày 27/3/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg “Về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống địch Cvid-19”. Thủ tướng yêu cầu: Các cấp, các ngành, các địa phương và toàn thể nhân dân tiếp tục quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, chấp nhận thiệt hại về kinh tế để phòng chống dịch; bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của nhân dân là mục tiêu tối thượng, quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực, cố gắng hơn nữa trong thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, tăng tốc thực hiện các biện pháp phát hiện sớm nguồn lây, cách ly kịp thời, khoanh vùng nhanh gọn, dập dịch triệt để.

Yêu cầu Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ đạo áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người từ 00 giờ ngày 28/3 đến hết ngày 15/4/2020.

Đồng thời, theo quan sát của PV Môi trường và Đô thị Việt Nam vào buổi sáng ngày 30/3, ngay trước cổng Tòa án huyện Đắk Mil có treo bảng thông báo ghi rõ: Từ ngày 12/3/2020 đến hết ngày 31/3/2020, tạm dừng mở các phiên tòa, phiên họp giải quyết; tạm dừng việc triệu tập đương sự đến tòa án.

Trước cổng TAND huyện Đắk Mil treo bảng thông báo tạm dừng mở các phiên tòa…

Thế nhưng khi trao đổi với PV, ông Trần Quang Dũng (người được bà Lê Thị Kim Quyên nguyên đơn ủy quyền tham gia tố tụng) bức xúc cho biết: “Để phòng chống dịch bệnh Covid – 19 không lây lan ngày 10/3/2020, Chánh án TAND tối cao đã ban hành Chỉ thị số 02/2020/CT-CA rồi mà không hiểu lý do gì Thẩm phán TAND huyện Đắk Mil vẫn ban hành văn bản thông báo mở phiên họp vào ngày 30/3/2020. Sáng  ngày 30/3, chúng tôi đến Tòa thì Thẩm phán thông báo là hoãn phiên họp. Đáng lẽ ra Tòa hoãn phải thông báo cho chúng tôi biết trước chứ phía lãnh đạo tòa làm việc quá coi thường người dân. Có hay không việc Thẩm phán TAND huyện Đắk Mil cố tính phớt lờ Văn bản của cấp trên?”.

Bạn đang đọc bài viết TAND huyện Đắk Mil ra văn bản mời làm việc giữa đại dịch. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Phố giao mùa
Phố giao mùa bâng khuâng lối cũ//Lá sấu rụng đầy vướng chân đi///Cố dịu dàng qua thời con gái///Em nào có được gì?
Bài thơ: Tự...
Ta mạnh mẽ không phải ta không khóc///Thực chỉ là nước mắt ngược vào trong///Bởi ta biết giữa biển đời mênh mông///Sông núi rộng - hành trình ta tự bước