Thứ sáu, 19/04/2024 16:51 (GMT+7)

Tây Ninh: Phát hiện vụ trộm gỗ trong rừng phòng hộ Dầu Tiếng

MTĐT -  Thứ sáu, 16/08/2019 16:36 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Khoảng 20 giờ ngày 14/8, lực lượng bảo vệ rừng các Tiểu khu 33, 34, 39, 40 khu rừng phòng hộ dầu tiếng khi tuần tra đã phát hiện có nhóm đối tượng dùng 12 xe gắn máy vận chuyển 12 lóng gỗ tròn.

Theo Vietnamplus, ngày 16/8, Phụ trách Hạt Kiểm lâm khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng (tỉnh Tây Ninh) Âu Phước Quý cho biết đơn vị đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, làm việc với các đương sự liên quan để cũng cố hồ sơ, khởi tố hình sự về tội "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản" xảy ra tại khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng.

2 gốc vên vên trong rừng phòng hộ Dầu Tiếng bị cưa trộm - Ảnh: Hạt Kiểm lâm phòng hộ Dầu Tiếng

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 14/8, lực lượng bảo vệ rừng nhóm hộ tiểu khu 33, 34, 39 và 40 tổ chức tuần tra bảo vệ rừng, phát hiện một nhóm người dùng 12 xe máy đang vận chuyển 12 lóng gỗ tròn.

Thấy lực lượng tuần tra bảo vệ rừng, nhóm này đã dùng rựa chặt dây thừng bỏ gỗ và lấy xe máy bỏ chạy. Toàn bộ hình ảnh vụ việc được lực lượng bảo vệ rừng ghi lại kịp.

Số gỗ vên vên bị thu giữ - Ảnh: Hạt kiểm lâm rừng phòng hộ Dầu Tiếng

Ngay lập tức, tổ tuần tra báo cho Hạt kiểm lâm rừng phòng hộ Dầu Tiếng vào tăng cường hỗ trợ. Theo đó, tang vật nhóm này bỏ lại gồm 12 lóng gỗ vên vên tròn, đường kính trung bình từ 60 - 70 cm, dài 2 m.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng kiểm lâm xác định, số gỗ vên vên này bị khai thác trộm tại khoảnh 1, tiểu khu 40 thuộc khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng. Tại đây, lực lượng kiểm lâm cũng thu giữ thêm 1 lóng gỗ vên vên dài 2 m, đường kính trung bình 60 cm chưa kịp chuyển đi và phần ngọn của cây.

Bạn đang đọc bài viết Tây Ninh: Phát hiện vụ trộm gỗ trong rừng phòng hộ Dầu Tiếng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Phố giao mùa
Phố giao mùa bâng khuâng lối cũ//Lá sấu rụng đầy vướng chân đi///Cố dịu dàng qua thời con gái///Em nào có được gì?
Bài thơ: Tự...
Ta mạnh mẽ không phải ta không khóc///Thực chỉ là nước mắt ngược vào trong///Bởi ta biết giữa biển đời mênh mông///Sông núi rộng - hành trình ta tự bước