Thứ ba, 16/04/2024 12:25 (GMT+7)

Vụ “Khủng bố bằng ve chai”: Bất chấp xử phạt, đánh người nhập viện

Nguyên Lộc -  Thứ ba, 18/08/2020 14:04 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Một kho bãi phế liệu tại KP3, P. Hố Nai, TP. Biên Hòa bị xử phạt vì không có kế hoạch bảo vệ môi trường. Chẳng những đương sự không chấp hành xử phạt mà còn ngang nhiên hăm dọa, đánh người nhập viện..

Hành xử kiểu giang hồ!

Như MT&ĐT đưa tin, ngày 13/7, Công an TP. Biên Hòa nhận được đơn phản ảnh của người dân với nội dung tố giác bà Lê Thị Thu Nguyệt thường trú tại 338/35A, khu phố 13, phường Hố Nai, TP. Biên Hòa có hành vi hoạt động mua bán phế liệu tại địa chỉ nêu trên gây ô nhiễm môi trường, bốc mùi hôi thối ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng dân cư…

Máy xay phế liệu của cơ sở bà Nguyệt

Theo đó, Công an TP. Biên Hòa đã phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền địa phương tiến hành trinh sát và kiểm tra đột xuất cơ sở do bà Nguyệt làm chủ. Tại hiện trường cơ sở phế liệu của bà Nguyệt hoạt động tập kết kinh doanh phế liệu không có giấy phép đăng ký kinh doanh và không có bản kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận theo quy định. Ngày 16/7, UBND phường Hố Nai ra biên bản xử phạt bà Nguyệt đã có hành vi vi phạm không có giấy phép kinh doanh theo quy định. Công an TP. Biên Hòa cũng đã đề xuất UBND TP. Biên Hòa xử phạt theo quy định pháp luật…

Xuất hiện rất nhiều con ve chó trong nhà

Ngay sau khi báo đăng tin về vụ việc  thì 14 giờ 30 phút ngày 15/8, PV nhận được tin nhắn của người dân: “Bà Nguyệt chủ kho bãi ve chai đang cho người tìm xem người viết báo là ai để xử lý đó!”. Chưa biết trả lời với người dân thế nào thì đến 21 giờ cùng ngày, PV tiếp tục nhận được cuộc gọi cầu cứu : “Con gái tôi phải nhập viện do bà Nguyệt đánh”. Nguyên nhân xảy ra vụ việc là do bà Nguyệt chở hàng phế liệu về đổ ra đường cản trở hết hối đi lại. Hai bên cự cãi rồi xô đẩy đánh nhau. Vụ việc khiến một người phụ nữ bị động thai phải nhập viện điều trị. Hiện Công an 113 và công an phường Hố Nai, TP.Biên Hòa đang xử lý…

Cần mạnh tay hơn

Theo ghi nhận của PV, kho bãi chứa phế liệu của bà Nguyệt rộng hơn 200 m2. Trong bãi, nhiều thùng phi, chai nhựa đựng hóa chất chưa qua xử lý; bình ắc-quy, bình ga và các vật liệu dễ gây cháy nổ để ngỗn ngang không che đậy, ẩm thấp bốc mùi hôi thối. Trên mặt đất xuất hiện nhiều loài côn trùng có hại cho người. Nhiều nhất là con ve chó, bò lỗm ngỗm trên tường và nền nhà... Chung quanh là khu dân cư đang sinh sống.

 Phế liệu gây ô nhiễm tập kết về như núi

Được biết, bà Nguyệt là con dâu trong nhà sống chung với nhau ba thế hệ. Nhà có con cháu  còn nhỏ và mẹ chồng hơn 90 tuổi. “Việc mua bán kinh doanh kho bãi phế liệu ngay trong khung viên của nhà đã gây ảnh hưởng tới sức khỏe của người thân và lối xóm, ai cũng phản đối. Tôi khuyên nó dẹp ve chai đi để bán lô đất cho được giá, rồi tôi cho tiền mà làm ăn. Lô đất trị giá trên dưới chục tỷ, có khách vào mua thấy vậy bỏ chạy hết. Con trai tôi, chồng cô Nguyệt, khuyên không được cũng bỏ nhà ra ngoài ở nhà trọ gần cả năm nay…”-  mẹ chồng bà Nguyệt vừa nói vừa khóc.

Còn bà Bùi Thị Lan Anh, chị dâu của bà Nguyêt tố: “Mấy năm trước nó bỏ nhà đi biệt hai năm. Về lại đòi chiếm nhà không được, nó quay sang “khủng bố” mẹ chị bằng ve chai. Loại nào hôi thối nhất, nó tấn vào phòng mẹ chị. Bà cụ ăn uống ngủ nghê không được, thường xuyên nhức đầu ho hen, già yếu nay bị bệnh tật nhiều hơn. Chồng nó lên tiếng nói, nó thuê “giang hồ” hăm dọa đe đánh. Cả mấy mạng người, già trẻ sống u ám chung với rác. Càng nói, nó càng thách thức, chở phế liệu về nhiều hơn, đỗ ra tràn đường. Mẹ chị nói, nó càng chửi mắng, đẩy cho bà cụ té nhào, sống không bằng chết!”.  

Yêu cầu cơ quan chức năng cần có biện pháp rắn hơn để xử lý vụ việc dút điểm, trả lại môi trường trong sạch cho khu phố và người nhà chúng tôi”. Đó không chỉ là lời khẩn cầu của gia đình nạn nhân mà còn là đề nghị của bà con lối xóm. Một cơ sở kinh doanh ve chai không mang lại ích lợi gì cho địa phương, thậm chí còn gây hại cho môi trường mà còn là đầu mối thị phi, đe dọa đến sự an toàn của mọi người xung quanh, thiết nghĩ chính quyền nên dẹp bỏ. 

Thượng tá Huỳnh Yên Nam, Trưởng công an TP. Biên Hòa cho biết: Người dân đã có đơn tố cáo phản ánh là phải tiếp nhận. Trách nhiện của cơ quan quan lý nhà nước là phải  xác minh làm rõ, xử lý theo pháp luật. Trách nhiệm của toàn xã hội cần phải phản ánh lối kinh doanh gây ô nhiễm môi trường, chứ không phải riêng ai…

Bạn đang đọc bài viết Vụ “Khủng bố bằng ve chai”: Bất chấp xử phạt, đánh người nhập viện. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Miền Đông Tây Ban Nha cháy rừng dữ dội
Ngày 15/4, giới chức Tây Ban Nha cho biết trong điều kiện nhiệt độ cao bất thường, một trận cháy rừng đã thiêu trụi 500 ha đất tại miền Đông nước này và buộc 180 người phải sơ tán.
Bài thơ: Tháng Tư...
Sao trời nỡ đem mưa về phố vắng//Để tháng Tư ướt đẫm những cung đường//Chân trần bước... đếm ngày trôi thầm lặng//Rẽ lối nào... sẽ gặp lại người thương?!