Thứ sáu, 29/03/2024 17:49 (GMT+7)

Quảng Nam có 8 ca F1 liên quan đến bệnh nhân Covid-19 ở Hà Nam

Bình An -  Thứ sáu, 30/04/2021 21:12 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 30/4, Tiến sĩ, Bác sĩ Mai Văn Mười - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, tại địa phương này có 8 trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân Covid-19 thứ 2899 ở Hà Nam.

Cụ thể, trong 8 trường hợp tiếp xúc gần với ca Covid-19 ở Hà Nam này, có 3 người là 3 mẹ con ở thôn Bãi Ông (Cù Lao Chàm, TP Hội An, Quảng Nam) đi cùng xe với BN 2899. Tại thị xã Điện Bàn có 3 người gồm 1 tài xế, 1 phụ xe và 1 hành khách và 1 người ở huyện Thăng Bình cũng đi cùng xe với bệnh nhân này.

Hiện, tất cả 7 người này đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Còn 1 người ở huyện Đại lộc (Quảng Nam) đi cùng chuyến bay từ Nhật về, ở cùng khách sạn với bệnh nhân 2899 vừa được lấy mẫu xét nghiệm và đang chờ kết quả.

Được biết, tất cả các trường hợp F1 này đã được cách ly tập trung 14 ngày theo quy định.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Như Môi trường và Đô thị Việt Nam đã đưa tin, bệnh nhân 2899 là anh N.V.Đ (SN 1993, ngụ huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) từ Nhật Bản về Việt Nam trên chuyến bay VJ3613 hạ cánh tại sân bay Quốc tế Đà Nẵng lúc 16h20 tối 7/4 và cách ly tập trung 14 ngày tại khách sạn Alisia Beach ở Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm 3 lần vào các ngày 8/4, 12/4 và 21/4 của anh Đ. đều âm tính.

Ngày 22/4, bệnh nhân đi xe khách từ Đà Nẵng trở về quê ở Hà Nam và tự cách ly tại nhà. Trên xe khách được xác định có 34 hành khách, 2 lái xe và 1 phụ xe.

Đến ngày 24/4, bệnh nhân xuất hiện ho sốt, đau họng, được cơ quan chức năng đến lấy mẫu, điều tra dịch tễ. Chiều 28/4, bệnh nhân có kết quả dương tính Covid-19. Đặc biệt, 4 người thân của anh Đ. bao gồm bố (58 tuổi), mẹ (56 tuổi), vợ (25 tuổi) và con gái mới 1 tuổi cũng đã có kết quả dương tính với Covid-19.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Nam có 8 ca F1 liên quan đến bệnh nhân Covid-19 ở Hà Nam. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ