Thứ ba, 19/03/2024 16:33 (GMT+7)

Quảng Nam: Tai nạn giao thông khiến một cán bộ công an tử vong

Hạ Vân -  Thứ năm, 31/03/2022 14:55 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong khi lực lượng công an đang giải quyết vụ tai nạn giao thông thì xảy ra một vụ tai nạn giao thông khác khiến một cán bộ cấp phòng thuộc Công an tỉnh Quảng Nam tử vong.

Chiều ngày 30-3, tại đường Nam Hải Vân thuộc địa phận huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông khiến một bị thương, một người tử vong.

Cụ thể, vào 16h30 ngày 30-3, anh Đặng Văn Lân, sinh 1975, trú tỉnh Hải Dương điều khiển xe đầu kéo BKS 15C-164.90, kéo theo rơ-moóc 29R-501.22 lưu thông trên đường tránh Nam Hải Vân theo hướng hầm Hải Vân đi Túy Loan.

Gặp 2 vụ tai nạn liên tiếp, một cán bộ công an tỉnh Quảng Nam tử vong - 1
Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: C.A).

Đến địa phận thôn Phú Hạ ,xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, xe của anh Lân xảy ra va chạm với xe ô tô BKS 92A116.47 do anh Nguyễn Văn S, sinh 1981, trú phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại.

Cùng thời điểm đó, xe ô tô BKS 43A-643.80 do anhTrương Tấn Mạnh, sinh 1980, trú xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang điều khiển đi phía sau tiếp tục va chạm vào xe ông S. Hậu quả làm ba phương tiện hư hỏng, anh Mạnh bị thương.

Gặp 2 vụ tai nạn liên tiếp, một cán bộ công an tỉnh Quảng Nam tử vong - 2
Vụ tai nạn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ (Ảnh: C.A).

Ngay sau đó, lực lượng công an đang giải quyết vụ tai nạn này thì lại xảy ra vụ tai nạn giữa ông S. và một xe đầu kéo khác mang BKS 36C - 36487, kéo theo rơ-moóc BKS 36R - 016.72 do tài xế Lê Văn Duy ,37 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa điều khiển. Hậu quả, khiến anh Nguyễn Văn S. tử vong tại chỗ.

Theo cơ quan chức năng, anh Nguyễn Văn S. là cán bộ công an thuộc Công an tỉnh Quảng Nam. /.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Nam: Tai nạn giao thông khiến một cán bộ công an tử vong. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Nữ lao công 30 năm gắn bó với nghề
30 năm qua, nữ lao công Hà Thị Nga - công nhân Công ty Quản lý công trình đô thị tỉnh Bắc Giang luôn tận tâm, gắn bó với nghề để hoàn thành tốt công việc. Chồng mất sớm, một mình chị tảo tần nuôi con khôn lớn.
Bài thơ: Im lặng để mất nhau
Anh im lặng , em cũng sẽ lặng im////Dù con tim hình bóng anh khuất lấp///Niềm nhớ thương dành cho anh duy nhất///Cũng im lìm chẳng nhắn gọi anh đâu...
Bài thơ: Lòng cỏ
Đôi khi lòng đau như cỏ///Vết chân vô ý lướt qua,///Có khi lòng vui như cỏ///Bàn chân mềm mại thướt tha.