Thứ sáu, 19/04/2024 16:32 (GMT+7)

Quảng Ngãi: Khai mạc giải bóng đá nữ tranh cúp “Ngọc An Khang”

Anh Khang -  Thứ sáu, 17/03/2023 08:10 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 15/3/2023, Công ty TNHH TM DV Kỹ thuật Ngọc An Khang đã phối hợp với Hội LHTN Việt Nam Tp. Quảng Ngãi tổ chức Lễ khai mạc Giải Bóng đá nữ tranh cúp “Ngọc An Khang” năm 2023.

Theo BTC, giải đấu lần này có sự tham gia của 6 đội nữ, với 72 VĐV đến từ các cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp, trường học, các câu lạc bộ bóng đá trên địa bàn Tp. Quảng Ngãi. Giải diễn ra từ ngày 15/3/2023 đến 19/3/2023.

tm-img-alt

Giải đấu có sự tham gia của 6 đội nữ với 72 VĐV.

Ông Nguyễn Văn Đôn, Giám đốc Công ty TNHH TM DV Kỹ thuật Ngọc An Khang, chia sẻ: “Giải đấu được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023) và kỷ niệm 11 năm ngày thành lập Công ty. Đồng thời, tạo một sân chơi lành mạnh, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao đối với chị em phụ nữ, thắt chặt tinh thần đoàn kết giữa các doanh nghiệp, cơ quan và các đơn vị”.

Được biết, ngoài việc phát triển kinh doanh, Công ty TNHH TM DV Kỹ thuật Ngọc An Khang còn thường xuyên gắn kết, thực hiện công tác xã hội, thiện nguyện, giúp đỡ người nghèo và công nhân vệ sinh môi trường có hoàn cảnh khó khăn...

tm-img-alt
Ông Nguyễn Văn Đôn, Giám đốc Công ty TNHH TM DV Kỹ thuật Ngọc An Khang nhận thư cảm ơn từ BTC.

Ngay sau Lễ khai mạc, các đội bóng đá nữ đã tham gia tranh tài sôi nổi với tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết, cống hiến cho khán giả những trận đấu đẹp mắt, kịch tính.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Ngãi: Khai mạc giải bóng đá nữ tranh cúp “Ngọc An Khang”. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Phố giao mùa
Phố giao mùa bâng khuâng lối cũ//Lá sấu rụng đầy vướng chân đi///Cố dịu dàng qua thời con gái///Em nào có được gì?
Bài thơ: Tự...
Ta mạnh mẽ không phải ta không khóc///Thực chỉ là nước mắt ngược vào trong///Bởi ta biết giữa biển đời mênh mông///Sông núi rộng - hành trình ta tự bước

Tin mới

Bài thơ: Phố giao mùa
Phố giao mùa bâng khuâng lối cũ//Lá sấu rụng đầy vướng chân đi///Cố dịu dàng qua thời con gái///Em nào có được gì?
Bài thơ: Tự...
Ta mạnh mẽ không phải ta không khóc///Thực chỉ là nước mắt ngược vào trong///Bởi ta biết giữa biển đời mênh mông///Sông núi rộng - hành trình ta tự bước