Quảng Ngãi: Một học sinh lớp 7 trả lại tiền cho người đánh rơi
Mới đây, Trường THCS thị trấn Di Lăng đã biểu dương em Trần Lâm Gia Linh, học sinh lớp 7A vì có hành động đẹp khi nhặt được của rơi trả lại người mất.
Ban giám hiệu Trường THCS thị trấn Di Lăng cho biết, vừa trao lại số tiền gần 10 triệu đồng cho người đánh rơi là bà Trần Thị Vĩnh Uyên (ngụ tổ dân phố Hàng Gòn, Thị trấn Di Lăng, Huyện Sơn Hà).
Trước đó, khoảng 15h ngày 15/2, trong lúc đến trường để sinh hoạt đội, khi đến trước cổng trường, em Trần Lâm Gia Linh, học sinh lớp 7A, đã nhặt xấp tiền có giá trị 9.450.000 đồng.
Ngay lập tức Linh đã mang số tiền nhặt được giao lại cho Ban giám hiệu để trả lại cho người đánh rơi.
Sau đó, Ban giám hiệu nhà trường đã thông báo rộng rãi tìm người đánh rơi, qua xác minh trường đã tìm được chủ nhân của xấp tiền là bà Uyên.
Nhà trường cùng em Gia Linh đã trao lại số tiền nhặt được cho người đánh rơi.
Hành động nhặt được của rơi, trả lại cho người bị mất của một học sinh lớp 7, Trường THCS thị trấn Di Lăng (Sơn Hà) xứng đáng là tấm gương cho các bạn đội viên, học sinh noi theo.