Thứ sáu, 29/03/2024 15:42 (GMT+7)

Quảng Ngãi: Phát triển mô hình nuôi gà H’re thả rông

Minh Trí -  Thứ hai, 16/08/2021 08:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Gần đây, huyện Nghĩa Hành đang đầu tư phát triển mô hình nuôi gà H’re thả rông trên đồi, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế khá cao.

Nghĩa Hành là huyện trung du của tỉnh Quảng Ngãi, giáp ranh với miền núi nên khá thuận lợi phát triển những mô hình kinh tế mới, trong đó, nuôi gà H’re trên đồi được coi là mô hình đầu tiên của huyện Nghĩa Hành. Hiện chỉ mới vài hộ nông dân ở thôn Trung Mỹ, xã Hành Dũng được Trung tâm giống cây trồng và khuyến nông tỉnh Quảng Ngãi chọn hướng dẫn kỹ thuật, đầu tư giống gà H’re để nuôi thí điểm và từng bước nhân rộng tại các xã vùng cao trong huyện.

Ông Đinh Văn Xuân đang kiểm tra gà H're ấp trứng.

Đưa chúng tôi đi thăm mô hình nuôi gà H’re ở xã Hành Dũng, Bí thư Huyện ủy Nghĩa Hành Nguyễn Tiến Dũng, nhớ lại:Như chưa hề có cuộc hẹn trước, cái duyên của người dân ở đây là một lần gặp gỡ trong chuyến đi hỗ trợ cho hộ nghèo của nhạc sĩ Nhất Sinh. Tại đêm giao lưu với bà con tại thôn Trung Mỹ, nhạc sĩ say sưa hát cho dân làng nghe bài ca “Chim sáo ngày xưa” vàđã để lạinhữngdấu ấn khó quên.

Sau đêm giao lưu ấy, nhạc sĩ Nhất Sinh “miệng nói, tay làm” đã rút ngay tiền túi hỗ trợ cho mỗi gia đình 1 triệu đồng để mua giống gà H’re thả nuôi. Từ đó, mô hình gà H’re thả rông trên đồi được bà con ở đây đầu tư, nhân giống và đangdầnphát triển…”.       

Nhìn ra xa, chúng tôi thấy đàn gà H’re của hai gia đình ông Đinh Thanh Vân và Đinh Văn Xuân (thôn Trung Mỹ, xã Hành Dũng) với hàng trăm con lớn, nhỏ đang được thả rông dưới tán lá keo, trong vườn cau, cây ăn quả. Theo ông Xuân, nơi đây là vùng đất đồi khô cằn, sỏi đá khó trồng trọt, chỉ có thể đầu tư phát triển mô hình nuôi gà H’re thả rông trên đồi là phù hợp. Ông cũng đã bỏ nhiều công sức để khai hoang vườn, cải tạo đất đồi, sỏi đá mới được bằng phẳng như ngày nay. Sau gần 2 năm cải tạo, ông Xuân đã mạnh dạn đầu tư hàng chục triệu đồng để tạo dựng vườn cây ăn quả và hàng trăm cây cau.

Ông Xuân bộc bạch: “Suốt hai năm qua, gia đình đã thả nuôi bò Lai Sind, heo Móng Cái, vịt siêu trứng…nhưng đều thất bại. Không bỏ cuộc, chúng tôi suy nghĩ mãi và cuối cùng đã chọn nuôi giống bò địa phương(hiện có 6 con) và heo núi thả rông(hàng chục con), bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế cao. Riêngviệcnuôi gà H’re thả rôngtrên đồi đã đầu tư từ đầu tháng 3/2021, đến naycó hơn 100 con lớn, nhỏ. Đây là mô hình được Trung tâm giống cây trồng và khuyến nông tỉnh Quảng Ngãi trợ giúp, hướng dẫn kỹ thuật nuôi và cung cấp toàn bộ giống…”.

Cũng theo ông Xuân, giống gà H’re này rất khó nuôi, sức đề kháng yếu nên dễ chết, nhưng ngược lại, hiệu quả kinh tế khá cao, giá thành gấp đôi so với gà ta. Giống gà này thường sinh sống trong môi trường tự nhiên, cứ sáng ra, từng đàn đi rông ra vườn, lên rừng kiếm ăn, tối về bay lên cây ngủ. Chúng cũng ra rừng đẻ, sau một tuần lại dẫn đàn con về lại nhà vườn. Sau từ 3-4 tháng, đàn gà có thể xuất chuồng, thịt rất ngon, có thể trở thành một trong những loại thực phẩm có giá trị phục vụ trong những tiệc cưới, nhà hàng…

Ông Xuân nuôi gà H’re kết hợp chăn nuôi bò, góp phần tăng thu nhập kinh tế gia đình. 

Với kết quả bước đầu, hiện huyện Nghĩa Hành đang hỗ trợ nhiều mặt và khuyến khích nông dân đầu tư nuôi gà H’re thả rông trên đồi, góp phần gia tăng thu nhập, nâng cao đời sống và từng bước phát triển kinh tế đặc thù các xã vùng cao.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Ngãi: Phát triển mô hình nuôi gà H’re thả rông. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Vui hết nấc với giải đua KUN Happy Run Cần Thơ 2024
Trước thềm giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024, sáng ngày 13 - 4, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), thương hiệu KUN thuộc Công ty CP Sữa Quốc tế (IDP) và Nexus Sport Events sẽ phối hợp tổ chức giải KUN Happy Run Cần Thơ 2024.
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.