Thứ năm, 25/04/2024 23:03 (GMT+7)

Ra mắt CLB 'Trái tim người lính' và tiếp nhận kỷ vật thời chiến

Hồng Anh -  Thứ ba, 22/12/2020 14:44 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong khuôn khổ lễ ra mắt Câu lạc bộ“Trái tim Người lính”, hàng chục kỷ vật đã được các tướng lĩnh và cựu chiến binh trao tặng.

Ngày 22/12, tại Hà Nội, Câu lạc bộ "Trái tim Người lính" phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam, Nhà xuất bản Thanh niên, tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ “Trái tim Người lính” và cuốn sách cùng tên, đồng thời tiếp nhận kỷ vật được các cựu chiến binh và các gia đình trao tặng cho cuộc sưu tầm kỷ vật “Tình yêu đi qua chiến tranh”. 

Cách đây tròn 4 năm, vào cuối tháng 12/2016, một nhóm cựu chiến binh (CCB), mà nòng cốt là mặt trận 6 tỉnh Biên giới phía Bắc những năm 1979 – 1989, đã bàn bạc và thống nhất thành lập Ban Vận động “Trái tim Người lính”: Đặng Vương Hưng, Lê Duy Hảo, Ngô Văn Học, Trần Trung Hiếu, Quốc Toản, Hà Minh Sơn, Lê Đức Nghinh, Đào Duy Mười, Hồ Tuấn… nhằm kết nối và chia sẻ những buồn vui, hỗ trợ nhau trong cuộc sống và phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ. Hàng trăm CCB đã tham dự Lễ Ra mắt Ban Vận động, trong đó có cả Tướng lĩnh và nhiều sĩ quan cao cấp của Quân đội, Công an.

Tại buổi lễ xúc động và rưng rưng nước mắt, Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy, nguyên Quyền Tư lệnh Quân khu 2, Trưởng Ban liên lạc toàn quốc Cựu chiến binh (CCB) Mặt trận Vị Xuyên đã phát biểu nhấn mạnh: “Cảm ơn“Trái tim Người lính” - Rất CCB, nhưng cũng rất tình cảm và nhân văn, hi vọng sẽ đi vào lòng người và lan toả trong xã hội!” Tham dự sự kiện ra mắt ấy, còn một nhóm CCB Mỹ từng trực tiếp tham chiến tại Việt Nam và đại diện một số cơ quan Báo chí – Truyền thông của thủ đô Hà Nội.

Kể từ tháng 12/2016, Ban Vận động “Trái tim Người lính” đã âm thầm, lặng lẽ hoạt động, tìm hướng đi riêng, để “truyền lửa” cho các CCB và thế hệ trẻ về Lịch sử, truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc. Thông qua các sự kiện “Gặp mặt Đồng đội” cảm động và thiêng liêng, để kết nối các cựu chiến binh nhiều thế hệ với tinh thần “từ trái tim đến với trái tim”.

Ngay trong năm 2017, nhóm đã là “hậu trường thầm lặng” thiết kế kỹ thuật, mời nhiều cơ quan có uy tín đứng tên tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Những lá thư thời chiến Việt Nam với Lịch sử, Truyền thống và Văn hoá dân tộc”. Năm 2018, nhóm tiến hành biên soạn và giới thiệu cuốn sách đầu tiên “Những người đi giữ biên cương” (Nhiều tác giả). Năm 2019, nhóm lại làm nòng cốt trong việc biên soạn và giới thiệu cuốn sách “Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc (1979 - 1989) – Góc nhìn Báo chí” (Nhiều tác giả),… Tất cả những hoạt động đó, đều nhận được sự đồng cảm, ủng hộ và gây tiếng vang trong dư luận báo chí cả nước.

Đặc biệt, đầu năm 2020, Ban Vận động“Trái tim Người lính” bắt đầu công khai giới thiệu và quảng bá cho Logo biểu tượng nhận diện của “Trái tim Người lính”: hình hoạ là 2 trái tim lồng vào nhau, với 2 màu chủ đạo là màu đỏ của máu và màu xanh áo lính. Ngoài tên tiếng Việt, còn có dòng tiếng Anh nhằm “kết nối các CCB từ nhiều phía” đến Việt Nam từ khắp thế giới. Trước đây, họ có thể là kẻ thù xâm lược, nhưng nay họ đã là bạn và là đối tác của chúng ta. (Hiện nay, logo nhận diện thương hiệu đó đã được thống nhất đưa vào trong con dấu pháp nhân của “Trái tim Người lính”).

Điểm nhấn của Ban Vận động “Trái tim Người lính” là việc phối hợp với Quỹ “Mãi mãi tuổi 20” tổ chức bản thảo bộ sách đồ sộ Nhật ký thời chiến Việt Nam (4 tập, mỗi tập dày hơn ngàn trang). Thông qua Diễn đàn “Trái tim Người lính” trên mạng facebook, hàng vạn bản PDF ruột của bộ sách “Nhật ký thời chiến Việt Nam” (có lồng logo nhận diện thương hiệu của “Trái tim Người lính”) đã được chia sẻ miễn phí tới cộng đồng xã hội. Chỉ riêng trong tháng 7/2020, “Trái tim Người lính” đã liên tiếp phối hợp với một số cơ quan, đơn vị tổ chức 2 sự kiện gặp mặt nhân chứng lịch sử và toạ đàm về bộ sách nêu trên tại Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Hà Nội. Tháng 11/2020, nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, “Trái tim Người lính” cũng đã chủ trì phối hợp tổ chức thành công việc ấn hành và giới thiệu nhật ký “Nhớ đêm cõng bạn lạc rừng” của Nhà giáo, Thương binh Đinh Đức Lâm… Mỗi sự kiện đều có hàng chục phóng viên Báo chí – Truyền thông chứng kiến và đưa tin.

“Trái tim người lính” cũng là tên một nhóm diễn đàn trên mạng xã hội facebook, được hình thành từ cuối năm 2019 và phát triển rất nhanh khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, hưởng ứng chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ việc dãn cách xã hội và làm việc online tại nhà. Với tôn chỉ mục đích nhân văn “Kết nối và Chia sẻ - Tôn vinh và Tri ân”, từ khi mới thành lập chỉ có khoảng vài trăm CCB tham gia, sau một năm xây dựng và trưởng thành, Nhóm “Trái tim Người lính” hiện đã có hơn 40.000 thành viên với nhiều lứa tuổi, nhiều thành phần, khắp mọi miền đất nước và cả cộng đồng người Việt ở nước ngoài. “Trái tim Người lính” không chỉ kết nối các CCB từ nhiều phía, mà còn hướng tới các đối tượng là những nhà nghiên cứu, giáo viên phổ thông, những người trẻ tuổi, những người đã, đang, hoặc sẽ mặc áo lính; những người thân của lính, cùng những người yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới; nhằm góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết cộng đồng và ngoại giao nhân dân. Trong các sự kiện “Gặp mặt Nhân chứng lịch sử” do “Trái tim Người lính” tổ chức, thường có rất nhiều Tướng lĩnh, cán bộ cao cấp Quân đội và Công an được mời tham gia Hội đồng Cố vấn; nhưng Ban Điều hành chủ trương tôn vinh những người lính, nên Nhóm Thường trực đã quyết định không đeo quân hàm, để tất cả những cựu chiến binh đều cảm thấy bình đẳng như nhau. Ai cũng có quyền được thể hiện mình, theo đúng tinh thần “từ trái tim đến với trái tim”.

Nhằm tiếp tục thực hiện bộ sách Những lá Thư và Nhật ký thời chiến Việt Nam; phát hiện những câu chuyện hay, những mối tình đẹp, lãng mạn và cảm động trong kháng chiến dành độc lập dân tộc, bảo vệ chủ quyền biên giới – hải đảo thiêng liêng của Tổ quốc; theo ý tưởng và đề xuất của Đại tá, nhà văn, CCB Đặng Vương Hưng, từ tháng 7/2020, “Trái tim Người lính” đã phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, tổ chức Cuộc vận động viết và sưu tầm kỷ vật mang tên “Tình yêu trong chiến tranh”trong 3 năm (2020 - 2022) bằng kinh phí xã hội hóa. Cuộc vận động ý nghĩa và nhân văn này, do Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam bảo trợ truyền thông.

Một dấu mốc nổi bật trong sự phát triển của “Trái tim Người lính” là việc ký kết thoả thuận hợp tác Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, đồng tổ chức cuộc vận động sưu tầm kỷ vật và thi viết với chủ đề “Tình yêu đi qua chiến tranh” trong 3 năm (2020 – 2022) trước sự chứng kiến của báo giới. Bằng việc sử dụng thế mạnh và tương tác nhanh của mạng xã hội facebook, diễn đàn “Trái tim Người lính” đã kết nối thành công hàng vạn các cựu chiến binh, hàng ngàn giáo viên phổ thông và các nhân chứng lịch sử khắp mọi miền đất nước.

Nhiều cây bút tham gia “Trái tim Người lính” đã thực hiện những bài viết “gọi hồn kỉ vật”, góp phần làm sống lại nhiều số phận nhân vật những người lính đã đi qua chiến tranh. Và cuốn sách cùng tên “Trái tim Người lính” (tập 1) được ra mắt đúng vào dịp kỉ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020) và 31 năm Ngày hội Quốc phòng Toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2020) là kết quả bước đầu của sự ký kết hợp tác, thoả thuận nêu trên. Hơn 40 bài viết của hơn 40 tác giả với chủ đề ‘Tình yêu trong chiến tranh” cũng đã phần nào khái quát được “Trái tim Người lính” qua các thời kỳ: chống Pháp, chống Mỹ và bảo vệ chủ quyền biên giới hải đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Hy vọng “Trái tim Người lính” góp phần càng làm sáng lên hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” qua các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc.

Vậy là sau 4 năm, từ ý tưởng đến hiện thực, CLB Trái tim người lính (Soldier's Heart Club) Việt Nam – một diễn đàn của các Cựu chiến binh trên mạng xã hội facebook (tên gọi tắt là TRÁI TIM NGƯỜI LÍNH) đã chính thức ra mắt.

Đại tá, nhà văn, CCB Đặng Vương Hưng, người sáng lập và tổ chức “Trái tim Người lính” cho biết: Có thể coi “Trái tim Người lính” là một sản phẩm của thời 4.0 và doanh nghiệp “chuyển đổi số”. Chúng tôi muốn tận dụng sự tiếp cận và tương tác nhanh của mạng xã hội trong khi cả thế giới phòng chống dịch bệnh Covid-19, biến những hạn chế trở thành lợi thế phục vụ cuộc sống con người. Để Câu lạc bộ tiếp tục phát triển đúng hướng, mang tính nhân văn và lan toả trên phạm vi cả nước, chúng tôi hy vọng và mong muốn: thông qua Diễn đàn trên facebook và logo nhận diện thương hiệu chung, các CCB ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước có thể liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ thành lập CLB “Trái tim người lính” lấy tên địa phương mình. (Ví dụ như: CBL Trái tim Người lính Thái Nguyên, CLB Trái tim Người lính Cao Bằng, CLB Trái tim Người lính Đà Nẵng, CLB Trái tim Người lính Cà Mau, v.v…). Mỗi CLB sẽ có một Chủ tịch, nhiều Phó Chủ tịch và các Uỷ viên để cùng “Kết nối và Chia sẻ - Tôn vinh và Tri ân”, nhằm mang lại hữu ích cho cộng đồng xã hội nói chung và Người Lính nói riêng. Chúng tôi tin rằng “Trái tim Người lính” mang tính kế thừa, nên mong muốn ngày càng có thêm nhiều những bạn trẻ cùng tham gia!

Trong khuôn khổ lễ ra mắt Câu lạc bộ“Trái tim Người lính”, hưởng ứng Cuộc vận động sưu tầm kỷ vật và thi viết với chủ đề “Tình yêu đi qua chiến tranh”, hàng chục kỷ vật đã được các tướng lĩnh và cựu chiến binh trao tặng, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã tiếp nhận. Có thể kể đến kỷ vật của gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tướng Nguyễn Kim Quy (nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh - Bộ Công an) và phu nhân với những lá thư “Tình yêu đi qua chiến tranh”; Anh hùng LLVTND Đào Trọng Hùng, nguyên Cục trưởng Cục nghiệp vụ, Bộ Công an tặng kỷ vật về lực lượng công an chi viện chiến trường miền Nam; Gia đình Thượng tá, bác sỹ quân y, Thầy thuốc ưu tú Ngô Thế Sơn – Thượng tá, bác sỹ quân y Nguyễn Thị Thanh Bình trao tặng quyển sổ chép lại toàn bộ bức thư của bố là liệt sỹ gửi về cho mẹ và chị gái, thư tình, thư con gửi bố…

Một số hình ảnh tại Lễ ra mắt Câu lạc bộ "Trái tim người lính" và tiếp nhận kỷ vật thời chiến, hình ảnh Gặp mặt CLB "Trái tim người linh", Ban vận động thành lập CLB "Trái tim người lính":

Bạn đang đọc bài viết Ra mắt CLB 'Trái tim người lính' và tiếp nhận kỷ vật thời chiến. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.