Thứ sáu, 29/03/2024 15:37 (GMT+7)

Rác ngập ngụa, cá nổi đầy kênh Nhiêu Lộc sau cơn mưa chuyển mùa

MTĐT -  Thứ tư, 02/05/2018 14:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Rác ngập ngụa, nước đen ngòm, cá nổi kín kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, TPHCM sau cơn mưa chuyển mùa kéo dài nhiều giờ vào rạng sáng nay 2/5.

Ghi nhận của phóng viên vào trưa 2/5, đoạn kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè kéo dài hơn 5km từ cầu Điện Biên Phủ quận Bình Thạnh đến giao lộ Út Tịch, quận Tân Bình nước đen ngòm do cơn mưa lớn vào rạng sáng cùng ngày cuốn nước thải từ cống ngầm khu vực xung quanh đổ ra.

Lượng lớn nước thải kèm theo rác sinh hoạt của người dân tồn đọng dưới cống thoát nước lâu ngày bị cơn mưa cuốn ra kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè khiến mặt kênh bị bao phủ kín rác.

Nước đen kèm theo lượng lớn rác ngập ngụa, phủ kín mặt kênh, mùi hôi bốc lên nồng nặc khiến các loại cá trên kênh phải nổi lên mặt nước để hớp khí.

Lực lượng công nhân môi trường phải hoạt động hết công suất để vớt rác từ sáng sớm đến trưa nhưng vẫn chưa hết rác trên mặt kênh.

Nhiều tấn rác thải sinh hoạt như hộp nhựa, chai đựng nước, bao nilon phủ kín mặt kênh được nhân viên môi trường vớt lên.

Theo ghi nhận, càng về trưa, thời tiết nắng nóng kèm theo nguồn nước bị ô nhiễm khiến lượng cá nổi lên càng nhiều.

Một số loại cá như cá chép, rô phi đã ngửa bụng, chết nổi trên mặt nước, lẫn trong rác thải.

Nguy cơ tái diễn tình trạng cá chết hàng loạt xảy ra trên dòng kênh này sau cơn mưa đầu mùa như hồi tháng 4/2016.

Trước đó, vào đầu tháng 4 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến đã có chỉ đạo các đơn vị tập trung triển khai thực hiện các giải pháp nhằm phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố cá chết trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè giai đoạn đầu mùa mưa năm 2018.

Ông Tuyến đã chỉ đạo các sở ngành liên quan và các UBND quận mà con kênh chạy qua tập trung triển khai thực hiện các giải pháp nhằm phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố cá chết trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè giai đoạn đầu mùa mưa năm 2018.

Theo Tiền Phong

Bạn đang đọc bài viết Rác ngập ngụa, cá nổi đầy kênh Nhiêu Lộc sau cơn mưa chuyển mùa. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.