Thứ sáu, 29/03/2024 16:49 (GMT+7)

Sân golf Kim Bảng tấp nập khi cách ly dính phốt xây dựng không phép

Nhóm PV -  Thứ sáu, 17/04/2020 14:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sân golf Kim Bảng của Công ty cổ phần Golf Trường An (thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, Hà Nam) tấp nập người vào chơi trong thời điểm cách ly xã hội từng bị xử lý vì xây dựng không phép.

Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ thực hiện việc giãn cách xã hội. Theo đó, người dân chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết, khi ra ngoài buộc phải đeo khẩu trang. Tuy nhiên, theo ghi nhận của báo Dân Việt, tại sân golf Kim Bảng, Hà Nam, việc giãn cách này không được thực hiện. Ngày 14/4 từng tốp xe điện nối đuôi nhau chở khách từ toà nhà trung tâm ra các hố để chơi golf.

Sân golf Kim Bảng tấp nập người chơi trong địa dịch. Ảnh: Báo Dân Việt.

Mỗi đoàn chơi khoảng 6 - 15 người di chuyển quanh sân, nhóm người này dừng tại một hố golf rồi lại lên xe di chuyển sang hố khác.

Cụ thể, tại sân golf này, cả sáng cho đến quá giờ trưa chỉ có đôi ba chiếc xe ô tô đi qua cổng chính sân golf.

Ở lối vào tại sân golf Kim Bảng (Hà Nam) vẫn căng dòng chữ "Công ty cổ phần Golf Trường An chung tay, phòng chống dập tắt dịch Covid-19", vài người xuất hiện trên sân golf, nhưng chưa thấy hoạt động chơi golf tấp nập như người dân phản ánh.

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang và Chủ tịch UBND tỉnh  Nguyễn Xuân Đông tặng hoa chúc mừng tại lễ ra mắt sân golf Kim Bảng. Ảnh: Thương Trường.

 Cũng theo Dân Việt, những chiếc ô tô hạng sang lướt qua tấm bảng Công ty cổ phần Golf Trường An chung tay, phòng chống dập tắt dịch Covid-19 rồi barie từ từ kéo lên, ô tô chạy thẳng vào sân golf.

Được biết, sân golf này trước đây từng dính "phốt" xây dựng không phép.

Cụ thể, theo Thanh tra Bộ Xây dựng, Dự án đầu tư xây dựng sân golf Kim Bảng có diện tích gần 200ha triển khai xây dựng rầm rộ, hiện đã hoàn thành và đưa vào sử dụng giai đoạn 1 từ tháng 8/2018. Tuy nhiên, dự án này chưa được cơ quan chức năng cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật.

Sân golf 36 hố và các công trình phụ trợ với tổng diện tích đất khoảng 198,24ha. Dự án Đầu tư xây dựng sân golf Kim Bảng do Công ty Cổ phần Golf Trường An là chủ đầu tư.

Theo Quyết định số 120/QĐ-XPVPHC, chủ đầu tư đã tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng, mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng tại một số công trình: Xây dựng các lỗ golf; đường giao thông đối ngoại; trạm xử lý nước thải; nhà câu lạc bộ; nhà bảo dưỡng và các công trình phụ trợ thuộc dự án sân golf Kim Bảng, do Công ty Cổ phần Golf Trường An làm chủ đầu tư.

Thanh tra Bộ Xây dựng tiến hành xử phạt Công ty Cổ phần Golf Trường An 50 triệu đồng, sau khi áp dụng tình tiết tăng nặng là vi phạm hành chính nhiều lần.

Theo Báo Công Luận, vào tháng 8/2018, mặc dù xây dựng không phép nhưng khi Dự án sân golf Kim Bảng ra mắt có sự góp mặt của ông Nguyễn Đình Khang (khi đó là Bí thư tỉnh ủy Hà Nam, hiện đang giữ chức vụ Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao Động Việt Nam), ông Nguyễn Xuân Đông, Phó bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch tỉnh Hà Nam và nhiều quan chức trong tỉnh tham dự.

Môi trường và Đô thị Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin.

Bạn đang đọc bài viết Sân golf Kim Bảng tấp nập khi cách ly dính phốt xây dựng không phép. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Vui hết nấc với giải đua KUN Happy Run Cần Thơ 2024
Trước thềm giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024, sáng ngày 13 - 4, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), thương hiệu KUN thuộc Công ty CP Sữa Quốc tế (IDP) và Nexus Sport Events sẽ phối hợp tổ chức giải KUN Happy Run Cần Thơ 2024.

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.