Sapa
Ai về Cát Cát nên thơ?//Ai lên đỉnh núi sương mờ quanh năm...

"Sa Pa thác bạc cầu mây
Có đào bích nhị ngất ngây lòng người"(*)
Tạ ơn tạo hóa cho rồi
Một vùng đất hứa cuộc đời như mơ
Ai về Cát Cát nên thơ?
Ai lên đỉnh núi sương mờ quanh năm
Đó là đỉnh Phanxipang
Mái nhà khu vực phía đông nơi này
Từ đây nhìn biển qua mây
Ai Lao, Căm Pốt thấy ngay rõ ràng
Trường sơn một dải vắt ngang
Nhà chung một cõi là làng Đông dương
Sa Pa có lắm tài nguyên
Bao loài thực vật nơi miền núi cao
Đây là kho thuốc người Dao
Cứu nhân độ thế biết bao ân tình
Bao nhiêu thực vật nguyên sinh
Chỉ đây mới có hữu tình thiên nhiên
Sa Pa nơi ấy là duyên
Khăn piêu với những điệu khèn đắm say
Lại thêm Trần mộng nơi này
Làm mê mẩn khách hương say hoa hồng
Lại còn những bể cá tầm
Khác gì xứ lạnh âm thầm trời Âu
Hôm nay đã có cáp treo
Bay trong mây ngắm đỉnh đèo Đỗ quyên
Ai mà chưa biết Hoàng Liên
Hãy đi thử một lần liền biết thôi
P/s:(*) Ca dao Việt Nam