Thứ bảy, 20/04/2024 17:02 (GMT+7)

'Siêu thị 0 đồng' - món quà của tình người giữa tâm dịch Đà Nẵng

Nguyễn Thúy -  Thứ năm, 20/08/2020 18:13 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Với tâm nguyện giúp đỡ những người đang gặp khó khăn trong dịch Covid-19, "siêu thị 0 đồng" đã được mở ra tại Đà Nẵng.

Ý tưởng về "siêu thị 0 đồng" nơi "khách hàng" trả phí bằng nụ cười này, được cô Hồ Thị Thanh Huyền (chủ tiệm may) khởi xướng, nhằm giúp những người gặp khó khăn trong dịch Covid-19.

Siêu thị đặc biệt này nằm gọn trước 1 tiệm may trên đường Thành Thái (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), rộng chừng hơn chục m2, được rào chắn cẩn thận, bố trí 3 chiếc bàn nhận thực phẩm cách nhau 1m.

Tại đây có đủ các nhu yếu phẩm cần thiết như: gạo, mì tôm, nước mắm đến rau, củ, trứng...

Trước khi tiến vào khu mua sắm thực phẩm, "khách hàng" sẽ được đo thân nhiệt.

Tiếp đó, người dân sẽ được yêu cầu rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn trước khi vào "mua sắm".

"Siêu thị 0 đồng" bắt đầu hoạt động từ ngày 14/8 và mỗi ngày đều chuẩn bị thực phẩm "bán" với giá 0 đồng cho hơn 100 người.

Để tránh tình trạng lộn xộn, phiếu nhận thực phẩm sẽ được UBND phường phát về cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, các trường hợp người lao động, sinh viên mắc kẹt.... trên địa bàn.

Trên phiếu nhận thực phẩm có đóng dấu và ghi ngày tháng rõ ràng.

Mỗi người sẽ được nhận 3 rổ thực phẩm, gồm: gạo, mì tôm, trứng gà, rau củ quả các loại, nước mắm, xì dầu, dầu ăn, mì chính...

Số lượng thực phẩm được nhận sẽ đủ dùng trong 1 tuần. Tuy nhiên, nếu hết người dân vẫn có thể quay lại để nhận thêm.

Gian hàng thực phẩm 0 đồng này mở cửa vào 2 buổi: sáng - chiều. Kết thúc mỗi buổi, các tình nguyện viên sẽ thu dọn toàn bộ hàng hóa, rổ, rá, bàn ghế... cất đi để trả lại vỉa hè thông thoáng.

Nhiều người dân tỏ ra bất ngờ, vui mừng khi lần đầu tiên được trải nghiệm “mua sắm” mà không phải trả bất kỳ khoản phí nào.

Bạn đang đọc bài viết 'Siêu thị 0 đồng' - món quà của tình người giữa tâm dịch Đà Nẵng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất
WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ