Thứ bảy, 20/04/2024 16:40 (GMT+7)

Đắk Lắk có xu hướng gia tăng bệnh sốt xuất huyết

MTĐT -  Thứ bảy, 03/03/2018 08:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Từ đầu năm 2018 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận khoảng 50 ca bệnh sốt xuất huyết. Đây là dấu hiệu đáng báo động.

Theo thông tin từ Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đắk Lắk cho biết, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận khoảng 50 ca bệnh sốt xuất huyết. Trong đó, tại các địa phương có ổ dịch và người mắc bệnh của năm trước có xu hướng năm nay tiếp tục gia tăng các ca mắc bệnh.

So với cùng kỳ năm 2017, số ca bệnh năm nay giảm mạnh. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là tại một số ổ dịch cũ và những nơi có số người mắc bệnh cao của năm trước như Cư M’gar, Buôn Ma Thuột, Ea H’leo thì nay đang tiếp tục có xu hướng gia tăng ca bệnh sốt xuất huyết. Đây là dấu hiệu đáng báo động.

Người dân đổ nhớt đã qua sử dụng vào lốp xe phế thải để phòng ngừa muỗi đẻ trứng vào nước ứ đọng

Trước tình hình này, hiện Trung tâm Y tế dự phòng đã triển khai công tác giám sát, đo mật độ muỗi tại địa phương có số mắc tăng cao để nắm bắt diễn biến của bệnh, từ đó có biện pháp ứng phó phù hợp và hiệu quả.

T/H

Bạn đang đọc bài viết Đắk Lắk có xu hướng gia tăng bệnh sốt xuất huyết. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất
WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ