Thứ sáu, 29/03/2024 14:09 (GMT+7)

Hoà Bình ghi nhận thêm ca dương tính SARS-CoV-2

MTĐT -  Thứ năm, 13/05/2021 15:41 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hoà Bình vừa ghi nhận thêm ca dương tính SARS-CoV-2, địa chỉ: Tổ 15 phường Đồng Tiến - thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Cụ thể, bệnh nhân là nữ, tên Đ.T.B, sinh năm 1959. Địa chỉ: Tổ 15 phường Đồng Tiến - thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Kết quả xét nghiệm lần 1: âm tính (ngày 09/5/2021); Kết quả xét nghiệm lần 2: dương tính (ngày 13/5/2021).

Yếu tố dịch tễ: Bệnh nhân tiếp xúc gần với bệnh nhân 3147 vào trưa ngày 3/5/2021 (tại quán cơm Ngọc Bích).

Bệnh nhân tiếp xúc gần với bệnh nhân 3273 (chồng), bệnh nhân 3274 (con trai), bệnh nhân 3392 (con dâu) và bệnh nhân 3393 (cháu nội); Thời gian tiếp xúc: từ ngày 3/5/2021 đến ngày 8/5/2021 (sống cùng nhà).

Hoà Bình vừa ghi nhận thêm ca dương tính SARS-CoV-2 (Ảnh:Internet)

Khoảng 15 giờ 30 ngày 8/5/2021: Bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung tại Ban chỉ huy quân sự thành phố sau khi có thông tin tiếp xúc gần với bệnh nhân 3147; Bệnh nhân được lấy mẫu ngay và cách ly tại phòng riêng.

Sau khi chồng và con trai có kết quả xét nghiệm dương tính (bệnh nhân có kết quả xét nghiệm lần đầu âm tính), bệnh nhân càng được cách ly nghiêm ngặt hơn, không giao lưu, tiếp xúc với các phòng khác (theo báo cáo của Trung tâm Y tế thành phố).

Ngày 12/5/2021: Bệnh nhân được lấy mẫu lần 2. Ngày 13/5/2021: Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Khi có kết quả xét nghiệm dương tính, bệnh nhận đã được chuyển sang cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Công tác truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly tập trung đối với các trường hợp tiếp xúc với ca bệnh (BN3672) đang được khẩn trương triển khai.

PV (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Hoà Bình ghi nhận thêm ca dương tính SARS-CoV-2. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.