Thứ sáu, 29/03/2024 14:13 (GMT+7)

Sáng nay không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới, 14 người khỏi bệnh

MTĐT -  Thứ sáu, 17/04/2020 06:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

6h ngày 17/4, Bộ Y tế không ghi nhận thêm ca nhiễm Covid-19 mới. Dự kiến hôm nay sẽ có 14 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh

Tính đến sáng nay, tổng số ca mắc tại Việt Nam là 268, trong đó, 160 người từ nước ngoài chiếm 59,7%; 108 người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm 40,3%. Việt Nam đứng thứ 113 trong số 212 quốc gia và vùng lãnh thổ có dịch COVID-19

Hiện 14 ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2; 19 ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2.

668 trường hợp nghi ngờ đang theo dõi, cách ly. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 73.758, trong đó, 369 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 11.628 người cách ly tập trung tại cơ sở khác; 61.761 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Đến nay đã xét nghiệm tổng số 206.253 mẫu bệnh phẩm (số mẫu dương tính: 268).

Dự kiến trong ngày hôm nay (17/4) sẽ có 14 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Về tình hình điều trị của các ca bệnh nặng, BN19 có đáp ứng tốt, gọi hỏi giao tiếp được, nhận biết không gian, thời gian, bản thân tốt, không liệt khu trú, không có phù trên lâm sàng. Bệnh nhân không sốt trong ngày 16/4.

BN161 thở máy qua nội khí quản, thông khí 2 bên rõ, tiếp tục cho bệnh nhân tập thở, cơ lực còn yếu, huyết áp 110/60 mmHg. Khi gọi hỏi, bệnh nhân có giao tiếp chậm, liệt nửa người trái, bệnh nhân còn sốt cơn dao động trong ngày. Bilan viêm trong ngày có xu hướng giảm nhẹ, men gan xu hướng giảm.

BN91 không sốt, thở máy, có nhịp tự thở, không chảy máu mũi miệng, kiểm soát rối loạn đông máu (theo dõi hội chứng HIT) tạm ổn, X-quang phổi không tổn thương xấu thêm.

Số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2 là 14 ca, 2 lần âm tính là 19 ca.

Bạn đang đọc bài viết Sáng nay không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới, 14 người khỏi bệnh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.