Thứ bảy, 20/04/2024 22:13 (GMT+7)

Quảng Ngãi: DN ngang nhiên chiếm đất trái phép

Tùng Chi - Anh Kiệt -  Thứ bảy, 26/06/2021 10:59 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Một doanh nghiệp ngang nhiên chiếm đất, xây dựng tường rào, làm nhà xe trái phép, nhưng chính quyền địa phương vẫn chưa xử lý.

DN chiếm đất, ngăn dòng chảy ngay trước Trạm cảnh sát đường thủy Quảng Ngãi.

Theo người dân ở thôn Xuân An, xã Tịnh Hòa, Tp. Quảng Ngãi, thời gian gần đây, ông Lê Trung Trí - Chủ cửa hàng xăng dầu Bình Châu, huyện Bình Sơn, đã ngang nhiên đổ đất lấn chiếm dòng sông (sát đập Huỳnh Lưu) để xây tường rào, bờ chắn, làm nhà xe, trồng chuối và cây cảnh trái phép.

Mặc dù người dân đã nhiều lần kiến nghị và cán bộ thôn đã lập biên bản, báo cáo lên UBND xã ngay từ tháng 5/2021 (khi doanh nghiệp mới bắt đầu đổ đất, lấn chiếm dòng sông), nhưng đến nay, sau gần hai tháng, chính quyền địa phương vẫn né tránh, không xử lý.

Việc đổ đất của DN Bình Châu đã làm ngăn dòng chảy, ảnh hưởng hàng chục ha nuôi trồng thủy sản của người dân.

Trong khi đó, mỗi ngày, doanh nghiệp này lại càng đẩy nhanh tiến độ xây dựng trên đất trái phép với diện tích khá lớn, khiến dòng chảy giao thoa tại cửa biển Sa Kỳ bị ngăn cản, làm ảnh hưởng đến hàng chục ha nuôi trồng thủy sản của người dân địa phương.

Có mặt tại khu vực nuôi trồng thủy sản của bà con thôn Xuân An vào chiều 24/6, PV ghi nhận cả cánh đồng nuôi cá, tôm, cua, ốc hương… đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản khác ở đây phải bỏ hoang do dòng chảy bị ngăn cản, nguồn nước nuôi trồng thủy sản thiếu trầm trọng.

Còn khu đất chiếm trái phép của doanh nghiệp xăng dầu Bình Châu đang được đẩy nhanh tiến độ san lấp mặt bằng với diện tích khá rộng. Ngoài ra, họ còn xây tường rào, bờ chắn xung quanh, làm nhà xe, trồng chuối, cây xanh và láng nền sân, tạo mặt bằng để cây cảnh…

Doanh nghiệp ngang nhiên đổ đất, làm nhà xe trên đất công.

Trồng cây trên đất lấn chiếm trái phép.


Trước sự việc này, chúng tôi đã nhiều lần liên hệ với Chủ tịch UBND xã Tịnh Hòa để đăng ký lịch làm việc, trao đổi thông tin nội dung người dân phản ánh, nhưng vị này luôn né tránh với lý do bận họp.

Theo ông Nguyễn Anh Kiệt - Trưởng phòng TN&MT Tp. Quảng Ngãi: “Việc doanh nghiệp xăng dầu Bình Châu tự ý chiếm đất công (đất sông) - loại đất phi nông nghiệp để san nền làm nhà xe, trồng cây cảnh, ngăn cản dòng chảy là trái phép, vi phạm pháp luật. Chính quyền địa phương phải xử lý ngay, buộc doanh nghiệp vi phạm thực hiện khôi phục trả lại hiện trạng ban đầu. Xử lý việc này thuộc trách nhiệm của UBND các cấp, trong đó có trách nhiệm của UBND xã (Theo Luật đất đai năm 2013, tại khoản 2, Điều 208). Trong quá trình xử lý bị vướng mắc, vượt thẩm quyền, UBND xã Tịnh Hòa báo cáo tình hình cụ thể lên cấp trên. Tuy nhiên, đến nay địa phương chưa xử lý, cần phải xem xét lại cụ thể và phối hợp với các ngành chức năng để xử lý dứt điểm, tránh gây bức xúc trong nhân dân”.

Việc lấn chiếm đất, san lấp lòng sông diễn ra đã lâu nhưng chưa bị xử lý.

Được biết, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh từ PV, ông Hà Hoàng Việt Phương - Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi đã có chỉ đạo, yêu cầu Chủ tịch UBND xã Tịnh Hòa khẩn trương xử lý vụ việc, tránh gây bất bình kéo dài trong nhân dân, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.

Môi trường và Đô thị điện tử sẽ tiếp tục thông tin!

Bạn đang đọc bài viết Quảng Ngãi: DN ngang nhiên chiếm đất trái phép. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Hàng loạt nguy cơ sức khoẻ khi thời tiết nắng nóng
Cái nóng như thiêu đốt đem lại gánh nặng và các bệnh liên quan đến nắng nóng (nhiệt) thường là tăng thân nhiệt. Tăng thân nhiệt đề cập đến bất kỳ tình trạng nào mà cơ thể không thể duy trì nhiệt độ và xử lý nhiệt đúng cách.
Kon Tum quyết định huỷ gói thầu hơn 77 tỷ đồng
UBND tỉnh Kon Tum vừa đưa ra quyết định hủy thầu đối với Gói thầu số 03 trong Dự án Xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất...
Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất