Thứ bảy, 20/04/2024 15:23 (GMT+7)

Rừng thông tuyệt đẹp ở cửa ngõ Đà Lạt bị xẻ ván tại chỗ

MTĐT -  Thứ hai, 06/04/2020 15:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giữa đêm khuya, một nhóm 6 đối tượng cưa hạ hàng loạt cây thông lớn rồi xẻ gỗ lấy ván ngay tại hiện trường. Cơ quan chức năng đang tạm giữ 1 người và đang truy tìm kẻ chủ mưu.

Hiện trường vụ phá rừng.

Ngày 6/4, nguồn tin từ Hạt Kiểm lâm Đà Lạt (Lâm Đồng), đơn vị đang truy bắt các đối tượng phá rừng thông hàng chục năm tuổi tại khoảnh 9, tiểu khu 267 A (chân đèo Prenn, Phường 3, Đà Lạt).

Cụ thể, rạng sáng ngày 5/4, phát hiện thấy 5 đối tượng đang dùng cưa triệt hạ rừng thông, đội tuần tra của Ban quản lý rừng Lâm Viên (TP.Đà Lạt) liền tổ chức vây bắt. Tuy nhiên cả 5 đối tượng đều chạy thoát.

Khu vực thông bị xẻ thịt.

Lực lượng bảo vệ rừng tỏa ra tìm kiếm, phát hiện một đối tượng khác là Lê Hoàng Minh Thông (26 tuổi, trú tại TP.Nha Trang, Khánh Hòa) đang ở trong chòi gần đó.

Bước đầu, Thông khai nhận cùng nhóm với 5 đối tượng nói trên, trong đó Dương Tấn Phước (ngụ ở TP.HCM, anh của Thông) là người thuê 4 người còn lại cùng đốn hạ, cưa xẻ thông.

Trước đó, Phước và gia đình mua khu vườn ở chân đèo Prenn; nay lén lút cưa hạ thông để lấy ván làm nhà.

Xẻ ván ngay tại chỗ.

Tại hiện trường, 6 cây thông lớn với đường kính từ 40 - 60 cm, trong đó có 4 cây bị cắt khúc và xẻ ván ngay tại chỗ với số lượng ván xẻ lên tới 60 tấm, mỗi tấm dài 3 m và dày 3 cm; 2 cây còn lại mới bị cưa đổ, chưa kịp xẻ.

Thông bị cưa hạ có đường kính rất lớn.

Lê Hoàng Minh Thông đang bị Hạt Kiểm lâm Đà Lạt tạm giữ, cùng với nhiều tang vật như 5 xe mô tô, 4 cưa máy cầm tay, 3 điện thoại di động và một số giấy tờ có liên quan.

Lực lượng chức năng TP.Đà Lạt đang tiếp tục truy bắt các đối tượng bỏ trốn để điều tra làm rõ vụ phá rừng ở khu vực cửa ngõ thành phố.

Lê Hoàng Minh Thông (bên trái) bị tạm giữ.

4 cưa máy và một số tang vật khác bị thu giữ.

Theo báo Tiền phong

Bạn đang đọc bài viết Rừng thông tuyệt đẹp ở cửa ngõ Đà Lạt bị xẻ ván tại chỗ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất
WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ