Thứ tư, 24/04/2024 01:10 (GMT+7)

Tết của chị lao công Minh Uyên

MTĐT -  Thứ hai, 31/01/2022 09:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vừa xong ca trực 28 tháng Chạp, chị Nguyễn Thị Minh Uyên, một trong hàng trăm anh em môi trường bị công ty nợ lương nhiều tháng, chạy ngay ra chợ hoa chọn cành đào nhỏ, ít giò, chả, bánh kẹo.

Tết của chị lao công Minh Uyên - Ảnh 1.
Ngày 30-1 (28 tháng Chạp) Hà Nội rét tê tái, kết thúc ca trực, chị Uyên mới tất tả ra chợ hoa ngắm đào Tết. Sau một hồi ngắm nghía chị đã chọn được cành đào ưng ý - Ảnh: QUANG THẾ

Với chị Uyên (phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm - công nhân môi trường Hà Nội) năm nay là cái Tết rất đặc biệt…

"Lúc cả nhà bị F0 tôi cứ nghĩ có lẽ đây là cái Tết buồn nhất vì lo sợ không thể vượt qua được. Nhưng may ông trời thương nên sức khỏe gia đình bình an, đến nay cả nhà đã khỏe lại. Chiến thắng COVID-19 rồi", chị Uyên nghẹn giọng.

Chị Uyên cho biết vào ngày cuối tuần hơn một tháng trước đi làm về thấy người mệt lả, có triệu chứng COVID-19, đi xét nghiệm thì kết quả dương tính. Không chỉ chị mà ngay sau đó con trai và mẹ già cũng mắc COVID-19.

"Mẹ tôi tuổi đã cao, trong người có nhiều bệnh nên trước đó không tiêm được vắc xin. Bà mắc COVID-19 nặng lắm nhưng phúc lớn cho gia đình, vài tuần sau sức khỏe bà đã chuyển biến ngày một tích cực và qua khỏi được. Ba mẹ con bà cháu khỏe mạnh nên hôm nay tôi mới đi ngắm đào, sắm Tết…", chị Uyên kể.

Hẳn bạn đọc vẫn chưa quên được câu chuyện hàng trăm công nhân môi trường Hà Nội làm việc cho Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ cao Minh Quân bị nợ lương phải đi nhặt ve chai, nhịn ăn, vay lãi nóng… để trang trải cuộc sống mà Tuổi Trẻ Online phản ánh giữa tháng 6-2021.

Là lao động chính trong gia đình, bị nợ lương nhiều tháng, chị Uyên rơi vào cảnh khốn cùng, phải nhịn ăn, vay nợ, qua nhà bạn để tá túc. Đến căn bếp nhỏ bị thủng lỗ chỗ mà không có tiền tu sửa.

Thời điểm bị nợ lương, mỗi khi nhắc đến cuộc sống hiện tại chị Uyên lại ôm mặt khóc. Sau khi Tuổi Trẻ Online cùng nhiều cơ quan báo chí khác lên tiếng hàng trăm công nhân đã được nhận lại lương. Nhiều mạnh thường quân, kiều bào ở nước ngoài gửi tiền quyên góp tặng công nhân nghèo.

Nhìn vào ngôi nhà và căn bếp mới được sửa lại khang trang, chị Uyên tươi cười: "Bây giờ không còn khổ như trước nữa rồi. Sau khi được trả lương, tiền của mạnh thường quân tôi đã tu sửa lại căn bếp dột nát và phòng ngủ, phòng khách để mẹ con bà cháu ở cho ổn định…".

Nói về dự định của năm Nhâm Dần 2022, chị Uyên vui tươi nói: "Năm con hổ, tôi chỉ mong có đủ sức khỏe, bình an để tiếp tục công việc lao công kiếm tiền trang trải cuộc sống cho ba mẹ con bà cháu, tiếp tục góp thêm sức nhỏ bé của mình làm xanh - sạch - đẹp thủ đô…".

Tết của chị lao công Minh Uyên - Ảnh 2.
Mua thêm một ít giò, chả... - Ảnh: QUANG THẾ
Tết của chị lao công Minh Uyên - Ảnh 3.
Không còn cảnh màn trời chiếu đất, căn bếp nhà chị cũng đã được tu sửa - Ảnh: QUANG THẾ
Tết của chị lao công Minh Uyên - Ảnh 4.
Chị Uyên chuẩn bị bữa cơm tối 28 tháng Chạp - Ảnh: QUANG THẾ
Tết của chị lao công Minh Uyên - Ảnh 5.
Cành đào mới mua được chị cắm ở vị trí trang trọng, ưng ý nhất trong nhà - Ảnh: QUANG THẾ
Bạn đang đọc bài viết Tết của chị lao công Minh Uyên. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Quang Thế/Tuổi trẻ

Cùng chuyên mục

Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...
Người công nhân thầm lặng
Cánh đồng quê im lặng khi bước chân họ qua, chỉ có tiếng ống nước kêu rền rền mang nước sạch đến từng người, từng nhà.
Gác tấm bằng đại học đi làm công nhân môi trường
Không phải ai cũng có thể gác tấm bằng Đại học để đi làm công nhân môi trường với mức lương trung bình 4,8 triệu đồng/tháng, thế nhưng trường hợp của anh Nguyễn Văn Thêm (Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ ) là một ngoại lệ.
Nữ lao công 30 năm gắn bó với nghề
30 năm qua, nữ lao công Hà Thị Nga - công nhân Công ty Quản lý công trình đô thị tỉnh Bắc Giang luôn tận tâm, gắn bó với nghề để hoàn thành tốt công việc. Chồng mất sớm, một mình chị tảo tần nuôi con khôn lớn.

Tin mới