Thứ sáu, 01/12/2023 12:45 (GMT+7)

Thái Bình ban hành kế hoạch thời gian năm học 2022-2023

Song Lam -  Thứ năm, 18/08/2022 15:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Học sinh Thái Bình tựu trường vào ngày 29/8, lớp 1 và lớp 10 tựu trường 22/8.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

UBND tỉnh Thái Bình vừa ban hành kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch này, học sinh toàn tỉnh Thái Bình sẽ tựu trường vào ngày 29/8 tới. Riêng học sinh lớp 1 và lớp 10 tựu trường vào ngày 22/8. Tất cả các cơ sở giáo dục sẽ tổ chức khai giảng vào ngày 5/9/2022.

Học kỳ I năm học 2022-2023 sẽ bắt đầu từ ngày 5/9/2022 và kết thúc trước ngày 14/1/2023.

Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2023 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2023.

Về thời gian tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2023-2024, lớp 1 và lớp 6 hoàn thành trước ngày 31/7/2023; lớp 10 THPT dự kiến trong 2 ngày 8-9/6/2023.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và các kỳ thi cấp quốc gia sẽ thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có thể điều chỉnh kế hoạch năm học trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh và các trường hợp đặc biệt phát sinh khác.

Bạn đang đọc bài viết Thái Bình ban hành kế hoạch thời gian năm học 2022-2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Cháy trường học ở Sơn La, một học sinh tử vong
Vụ cháy xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng ngày 26/11, tại khu nhà ở bán trú của Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Nà Khoang, xã Mường Và, huyện Sốp Cộp, khiến 1 học sinh lớp 9 tử vong.
Về Hải Phòng, ngắm cây Hạnh phúc nở hoa
Nếu bạn có dịp đến trường TH Nguyễn Văn Tố (quận Lê Chân, TP Hải Phòng) những ngày này, đừng quên dành ít phút ghé qua hành lang lớp 1A7 để ngắm nhìn cây Hạnh phúc nở hoa!

Tin mới

Bài thơ: Mưa Sài Gòn cuối thu 
Chiều Sài Gòn cuối thu mênh mang ///Trời xanh, mây trắng, nắng vàng///Hàng me già thu mình im lặng ///Cơn gió đỏng đảnh cũng tìm nơi trốn nắng...
Bài thơ: Anh về
Bao ngày xa phố, xa em///Đất trời chuyển dạ, nhớ quên giận mình ///Anh về dậy lại bình minh…///Vẫn vẹn nguyên những ân tình ngày xưa.