Thứ sáu, 19/04/2024 16:19 (GMT+7)

Thanh Hóa: Công ty TNHH Hồng Phượng bị xử phạt 320 tr đồng vi phạm quy định khai thác khoáng sản

MTĐT -  Thứ ba, 27/09/2022 17:23 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định xử phạt Công ty TNHH Hồng Phượng (trụ sở chính tại số nhà 87, khu phố 5, phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

tm-img-alt
Tổng số tiền Công ty TNHH Hồng Phượng bị phạt là 320 triệu đồng. Ảnh minh họa

Theo đó, Công ty TNHH Hồng Phượng bị xử phạt với các hành vi: Vi phạm các quy định về khu vực khai thác khoáng sản, đã cắm mốc các điểm khép góc khu vực được phép khai thác khoáng sản đúng quy cách nhưng chưa đầy đủ số lượng mốc theo quy định với mức xử phạt 7,5 triệu đồng; Khai thác không đúng trình tự khai thác, vi phạm quy định tại điểm c, khoản 3, điều 38, Nghị định 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 nên bị phạt 40 triệu đồng; Khai thác khoáng sản đá có tổng diện tích vượt ra ngoài ranh giới khu vực được cấp phép khai thác (theo bề mặt) vượt từ 0,1ha đến dưới 0,5ha nên bị xử phạt 60 triệu đồng; Xử phạt 17,5 triệu đồng vì thực hiện không đúng, không đầy đủ chương trình giám sát các vấn đề về môi trường; Phạt 35 triệu đồng vì thực hiện không đúng một trong các nội dung của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Tổng các hình thức xử phạt đối với đơn vị này là 160 triệu đồng nhân hai lần (doanh nghiệp) là 320 triệu đồng và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp 11.481.600 đồng.

Quyết định xử phạt cũng buộc đơn vị phải cải tạo, khắc phục môi trường, đưa khu vực đã khai thác vượt ra ngoài phạm vi đã khai thác về trạng thái an toàn. 

Lê Trà (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Thanh Hóa: Công ty TNHH Hồng Phượng bị xử phạt 320 tr đồng vi phạm quy định khai thác khoáng sản. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Phố giao mùa
Phố giao mùa bâng khuâng lối cũ//Lá sấu rụng đầy vướng chân đi///Cố dịu dàng qua thời con gái///Em nào có được gì?
Bài thơ: Tự...
Ta mạnh mẽ không phải ta không khóc///Thực chỉ là nước mắt ngược vào trong///Bởi ta biết giữa biển đời mênh mông///Sông núi rộng - hành trình ta tự bước