Thứ năm, 25/04/2024 03:07 (GMT+7)

Thanh Hóa: Khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người

DUY THỊNH -  Thứ ba, 02/11/2021 10:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thông tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hà Trung cho biết ngày 1/11, đã khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người, xảy ra vào ngày 19/10, tại xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung, (Thanh Hóa ).

Theo Công an huyện Hà Trung, trước khi từ tỉnh Bình Dương về xã Hà Ngọc, V.N.H đã gọi điện thoại cho anh Hoàng Văn Đông, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Hà Ngọc và được anh Đông hướng dẫn là phải khai báo y tế tại Trạm y tế và áp dụng biện pháp cách ly theo quy định.

tm-img-alt
Quyết định khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người.

Dù vậy, khi trở về địa phương, V.N.H đã không đến Trạm Y tế Hà Ngọc khai báo y tế, mà trốn về nhà bố mẹ vợ tại thôn Kim Phú Na, xã Hà Ngọc, không tự cách ly, vẫn ăn uống, tiếp xúc với các thành viên trong gia đình nhà vợ. Hậu quả, bố vợ, mẹ vợ, vợ, con của V.N.H đều mắc Covid-19.

Căn cứ tài liệu thu thập được, xác định sự việc xảy ra ở xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung có dấu hiệu phạm tội “làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người”, quy định tại Điều 240, Bộ luật Hình sự; Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hà Trung đã ban hành quyết khởi tố vụ án hình sự “làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người”, xảy ra vào ngày 19/10 tại xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung phục vụ điều tra rõ trách nhiệm cá nhân liên quan.

Bạn đang đọc bài viết Thanh Hóa: Khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Kon Tum quyết định huỷ gói thầu hơn 77 tỷ đồng
UBND tỉnh Kon Tum vừa đưa ra quyết định hủy thầu đối với Gói thầu số 03 trong Dự án Xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất...

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành