Thứ sáu, 29/03/2024 17:55 (GMT+7)

Thêm 5 cây cổ thụ của 3 tỉnh, thành phố được công nhận là Cây Di sản

MTĐT -  Thứ hai, 10/08/2020 08:49 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dưới sự chủ trì của GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh, Hội đồng Cây Di sản Việt Nam vừa họp xét công nhận thêm 5 cây cổ thụ ở thành phố Hà Nội và các tỉnh: Hà Nam, Bến Tre đủ tiêu chuẩn Cây Di sản Việt Nam.

Số lượng Cây Di sản Việt Nam ở nước ta đã lên tới con số  3.997 cây

Cây Đa cổ thụ hơn 400 năm ở Ngõ Gập, thôn Thụy Ứng, xã Hòa Bình, huyện Thường Tín (Hà Nội) được Hội đồng nhất trí thông qua đầu tiên. Bởi dưới gốc Đa này, Bác Hồ đã từng đứng nói chuyện với bà con, khi tới thăm trạm điều dưỡng thương binh thời chống Mỹ cứu nước. Hơn nữa, sau khi nộp hồ sơ được tư vấn bảo vệ chăm sóc cây, cộng đồng địa phương đã nhanh chóng mở rộng không gian sống và loại bỏ tất cả những loài cây, dây leo xâm hại đang bám trên cành và xung quanh gốc.
 
Tỉnh Hà Nam  có 03 cây (01 cây Muỗm, 01 cây Đa và 01 cây Sanh) được Hội đồng xét công nhận đủ tiêu chuẩn là Cây Di sản Việt Nam lần này. Đó là cây Muỗm khổng lồ, có tuổi hơn 300 năm, chu vi thân 5,5 m trong khuôn viên đình làng Ngô, thôn Ngô Khê, xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục; cây Đa hơn 200 năm, chu vi thân 7 m ở đền Chợ La nay là Đền Thượng, của thôn Trung Sơn, xã La Sơn và cây Sanh hơn 200 năm ở thôn Thọ Lương, thị trấn Bình Mỹ (cùng ở huyện Bình Lục).
 
Khu vực đồng bằng sông Cửu Long có cây Đa lông hơn 170 tuổi, được trồng trước cửa đình Mỹ Nhơn, xã Mỹ Nhơn, huyện Ba Tri tỉnh Bến Tre. Theo hồ sơ đăng ký: cây Đa này được trồng vào năm 1848, được cộng đồng chăm sóc và bảo vệ tốt. Đến nay cây vẫn phát triển mạnh, không có sâu bệnh, chu vi gốc đo được 8 mét. Hội đồng nhất trí công nhận: cây Đa trước cửa đình Mỹ Nhơn đủ tiêu chuẩn công nhận là Cây Di sản Việt Nam.
 
Bên cạnh đó, Hội đồng cũng đã xem xét và yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ cho 11 cây Đa cổ thụ ở thôn Ating, xã Gari, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cùng 2 cây đa ,1 cây hoa lan tiêu; 1cây thị; 1 cây vải tu hú; 1 cây nhãn và quần thể 20 cây trong số 100 cây thông nhựa tại xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.
 
Nếu như tất cả những cây vừa được xét lần này, đều được Chủ tịch VACNE thông qua thì số lượng Cây Di sản Việt Nam ở nước ta đã lên tới con số  3.997  cây.

Theo Hội BVTN&MTVN
Bạn đang đọc bài viết Thêm 5 cây cổ thụ của 3 tỉnh, thành phố được công nhận là Cây Di sản. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.
Bài thơ: Khúc giao mùa tháng Ba
Mộc miên thắp lửa đỏ trời///Lúa chiêm trong nắng xanh ngời chân mây///Giấc mơ lả cánh cò bay///Cố hương ơi! Những mê say cuối chiều.
Bài thơ: Khúc giao mùa
Mùa như gọi nỗi niềm về gõ cửa///Bất chợt thương, bất chợt nhớ một thời///Khi hoa Xuân dịu sắc trắng chơi vơi///Quyện hương bưởi, hương chanh bay lặng lẽ.
Bài thơ: Gái quê...
Không còn chân lấm tay bùn///Gái quê giờ cũng "ai phôn" cả rồi///Tự phong "Hoa hậu", "Hoa khôi"///Quần đen, nón lá... em tôi chẳng cần

Tin mới