Thứ năm, 25/04/2024 08:52 (GMT+7)

Thị trường ô tô nhập khẩu lao dốc không phanh trong tháng 8

MTĐT -  Thứ tư, 01/09/2021 17:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

So với tháng trước, ô tô nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 8/2021 đã giảm mạnh về lượng và giá trị do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19.

tm-img-alt
Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, sức mua ô tô trên toàn thị trường thời gian qua liên tiếp giảm sâu. Ảnh: Tư liệu

Báo cáo sơ bộ của Tổng cục Thống kê cho biết, chỉ có khoảng 8.500 xe ô tô nguyên chiếc được nhập khẩu về nước trong tháng 8/2021, giảm gần một nửa so với tháng 7. Giá trị kim ngạch cũng giảm mạnh từ gần 291 triệu USD trong tháng 7 xuống còn gần 215 triệu USD.

Nếu chỉ xét riêng về lượng, kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc tháng 8 đã gần như chạm đáy, chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với tháng đầu năm. Trong tháng 1/2021, do thị trường rơi vào kỳ nghỉ lễ kéo dài nên lượng xe nhập khẩu về nước chỉ đạt 8.300 chiếc.

Cú lao dốc của ô tô nhập khẩu trên thực tế không nằm ngoài dự đoán. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, sức mua ô tô trên toàn thị trường thời gian qua liên tiếp giảm sâu. Thực trạng này đang tác động trực tiếp lên nhu cầu nhập khẩu của các hãng xe ô tô. Bên cạnh đó, đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 hiện nay cũng đang khiến cho hoạt động nhập khẩu của doanh nghiệp và tình hình thị trường gần như rơi vào trạng thái đóng băng.

Cũng theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, cộng dồn 8 tháng năm 2021, tổng lượng xe ô tô nhập khẩu về Việt Nam ước đạt 104.025 chiếc, tương ứng là mức giá trị trên 2,3 tỷ USD, tăng 92,5% về lượng và tăng 90,6% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Giới kinh doanh ô tô nhận định, nếu tình hình dịch bệnh Covid-19 không sớm được khống chế, kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc sẽ còn tiếp tục lao dốc, thậm chí có thể tạo đáy của cả giai đoạn một thập niên trở lại đây.

PV (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Thị trường ô tô nhập khẩu lao dốc không phanh trong tháng 8. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành