Thơ: Bình yên
Hóa ra tiếng chổi yêu thương Đem bình yên đến đời thường biết không?
Ảnh: Đồng Xuân Thụ |
BÌNH YÊN...
Thức lâu mới biết đêm dài(*)
Hàng cây cổ thụ ngủ im
Biết chăng? Người giữ cho êm giấc nồng
Chú công an gác đầu đường?
Hay bác bảo vệ yêu thương mọi ngày?
Thưa rằng đúng cả nhưng đây
Giữ cho sạch sẽ cả ngày lẫn đêm
Giữ cho cây giấc ngủ ngon
Đó là tiếng chổi... đã mòn tháng năm
Xung quanh ngập rác ngủ không?
Thưa rằng xú uế thở không được mà
Lại còn ra quả kết hoa
Lại còn xanh mướt phôi pha nhiệm màu
Tiếng ve thức trắng đêm thâu
Hòa trong tiếng chổi đưa mau... sạch đường
Hóa ra tiếng chổi yêu thương
Đem bình yên đến đời thường biết không?
HG/21/03/14
(*) Tục ngữ VN