Thứ năm, 25/04/2024 08:45 (GMT+7)

Dải nước vàng đục tiếp tục xuất hiện ở cảng biển Chân Mây

MTĐT -  Thứ ba, 28/03/2017 15:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 25/3, tại khu vực cảng biển Chân Mây thuộc xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế - những vệt nước vàng đục bất thường này tiếp tục xuất hiện và theo dòng thủy triều tấp vào bờ.

Theo ghi nhận, tại nơi xuất hiện dải nước màu vàng đục có mùi hôi tanh rất khó chịu. Những vệt nước vàng đục có chất kết tủa lợn cợn màu vàng bám vào dây thừng neo thuyền của ngư dân trên biển, khi sóng đánh vào thì những chất lợn cợn màu vàng tản ra xung quanh mặt nước.

Người dân địa phương cho biết những vệt nước màu vàng đục sáng 25-3 ít hơn mấy ngày trước. Vệt nước này xuất hiện khi có gió thổi mạnh và vào thời điểm thủy triều lên.

Ông Lê Anh Nhân - người dân thôn Phú Hải (xã Lộc Vĩnh) nhiều năm làm nghề lặn biển ở khu vực cảng Chân Mây cho biết hiện tượng này mới xuất hiện lần đầu ở vùng biển này. Theo ông Nhân, khi chạm vệt nước lạ trên thì có cảm giác ngứa da, lạnh lỗ chân lông.

Trước đó, do đã có hiện tượng cá chết xung quanh vệt nước lạ tương tự nên ba hôm nay người dân không ra biển đánh cá vì có đánh được cũng không ai mua.

Ở chợ Bình An xã Lộc Vĩnh, các loại tôm cá biển bị giảm giá mạnh. Chị Nguyễn Thị Ty, tiểu thương bán cá ở chợ này, cho biết giá mực tươi ngày bình thường bán 120.000đ/kg, nhưng từ sáng 24-3, chỉ còn 50.000đ/kg cũng không ai mua.

Trong nước có chất lợn cợn vàng - Ảnh: Xuân Đào

Sở Tài nguyên - Môi trường và Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản tỉnh Thừa Thiên - Huế đã lấy mẫu nước để đưa đi xét nghiệm.

Theo TTO

Bạn đang đọc bài viết Dải nước vàng đục tiếp tục xuất hiện ở cảng biển Chân Mây. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành