Thứ ba, 23/04/2024 22:39 (GMT+7)

Gia Lai: Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đang "rỉ máu"

MTĐT -  Thứ sáu, 03/05/2013 08:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Những ngày đầu tháng 5/2013, tranh thủ những cơn mưa đầu mùa chuẩn bị đổ xuống, người dân các xã Đăk Roong, Kon Pne... (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) ra tay triệt hạ những cánh rừng giàu trên địa bàn, để làm đất chuẩn bị trồng cà phê, sắn...

Đáng nói là những cánh rừng này thuộc vùng đệm của Vườn Quốc gia (VQG) Kon Ka Kinh, là di sản thiên nhiên ASEAN, một trong những VQG giàu tài nguyên bậc nhất Việt Nam. Theo quan sát của phóng viên tại hiện trường, những vạt rừng đầy cây lớn bị đổ vật, khói bốc nghi ngút, có cảm giác như người dân vừa "ra tay" triệt phá(ảnh).

Huyện Kbang thuộc vùng Đông Gia Lai, thời điểm này đang là mùa khô ở khu vực này. Việc đốt rừng một cách không thương tiếc như trên sẽ gây ra nhiều hệ lụy, nhất là thảm cảnh cháy rừng trên diện rộng có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Thiết nghĩ, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai và ngành kiểm lâm địa phương cần lưu tâm vấn nạn trên, bởi sự cố cháy rừng lên đến hàng ngàn ha ở huyện Chư Pah (tỉnh Gia Lai) hồi trung tuần tháng 3/2013, đã là bài học "nóng hổi" trong công tác quản lý và bảo vệ rừng ở vùng Bắc Tây Nguyên này

                                                         Tin, ảnh: Thục Vy (Monre Ngày 2/5/2013)

Bạn đang đọc bài viết Gia Lai: Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đang "rỉ máu". Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới