Thứ sáu, 29/03/2024 14:16 (GMT+7)

Hà Nội yêu cầu xử lý nạn khai thác cát trên sông Hồng

MTĐT -  Thứ ba, 14/02/2017 08:42 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

(phapluatmoitruong.vn) – Tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Hồng diễn biến rất phức tạp. Các cơ quan chức năng đã liên tục kiểm tra, giám sát và nhiều lần bắt quả tang các đối tượng khai thác cát trái phép. Tuy nhiên, trên địa bàn xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, vẫn còn tình trạng các tàu đua nhau hút cát suốt ngày đêm, gây ảnh hưởng đến nhân dân trong khu vực.

Mới đây, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã ban hành Công văn số 566/VP-ĐT yêu cầu Sở, ngành liên quan, UBND huyện Thanh Trì kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Hồng theo phản ánh của Báo Nhân dân.

Cụ thể, Báo Nhân dân nhận được đơn của đại diện các hộ dân trú tại thôn 1, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì (Hà Nội) phản ánh tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Hồng, đoạn chảy qua địa bàn xã Vạn Phúc. Các tàu đua nhau hút cát suốt ngày đêm làm sạt lở bờ sông, ảnh hưởng cuộc sống và sản xuất nông nghiệp của các hộ dân trong khu vực. Do vậy, Báo Nhân dân gửi văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo kiểm tra, xử lý nội dung đơn nêu trên và thông tin bằng văn bản đến Báo Nhân dân biết kết quả chính thức để trả lời bạn đọc.

Về việc trên, UBND TP Hà Nội giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải và UBND huyện Thanh Trì kiểm tra xử lý theo quy định; báo cáo kết quả thực hiện về Báo Nhân dân và UBND TP Hà Nội trước 15/2.

Trước đó, ngày 25/10/2016, trên sông Hồng địa phận đi qua khu vực giáp ranh giữa thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên và xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, tổ công tác thuộc Cục CSGT, Phòng Cảnh sát đường thủy Công an thành phố Hà Nội và Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động đã tiến hành kiểm tra bắt quả tang 8 tàu đang khai thác cát trái phép trên sông Hồng (trong đó có 4 tàu hút cát, 4 tàu chở cát). Tại thời điểm kiểm tra, trên mỗi tàu có từ 2 đến 4 công nhân đang thực hiện công việc hút cát từ lòng sông. Trên mỗi tàu hút cát đều trang bị 2 máy hút cát công suất từ 500 đến 1800 mã lực. Tổng lượng cát trên các tàu khoảng 600m³.

Cũng liên quan đến tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Hồng gây hậu quả nghiêm trọng, tối 11/11/2016, Cơ quan CSĐT (PC46) Công an TP Hà Nội đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Thị Nguyệt Nga (56 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Anh Tùng về tội “Vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên”.

Cáo buộc của cơ quan điều tra, bà Nga đã có hành vi lợi dụng được cơ quan Nhà nước cấp phép thực hiện dự án nạo vét, tận thu sản phẩm cát tại khu vực sông Hồng đã tổ chức chỉ đạo khai thác cát trái phép với số lượng đặc biệt lớn để kiếm lời, gây hậu quả nghiêm trọng.

Đọc Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Phạm Thị Nguyệt Nga. (Ảnh: Cand.com.vn)

Kết quả điều tra của Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Anh Tùng do bà Phạm Thị Nguyệt Nga làm Giám đốc đăng ký 28 ngành nghề kinh doanh, trong đó có ngành nghề khai thác cát, sỏi, buôn bán vật liệu xây dựng và hoạt động nạo vét lòng sông. Công ty có 1 bãi kinh doanh vật liệu xây dựng tại bãi Bạc thuộc tổ dân phố Đông Ngạc 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Lợi dụng việc doanh nghiệp được cấp phép triển khai dự án nạo vét nạo vét đường thủy nội địa, tận thu sản phẩm đoạn cạn Thượng Cát – Võng La, từ tháng 1 đến tháng 4/2015, Công ty của bà Nga đã huy động phương tiện khai thác cát trái phép không đúng vị trí trong giấy phép với tổng khối lượng 835.485,5m3. Trong đó, lượng cát đã bán là hơn 450.000m3. Kết quả định giá của Hội đồng định giá tư pháp xác định giá trị thiệt hại cho Nhà nước do việc khai thác cát trái phép này là trên 8,3 tỷ đồng.

Theo thiennhien.net

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội yêu cầu xử lý nạn khai thác cát trên sông Hồng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.