Rợn người cảnh giết rùa sống cúng tế trước hồ Tây
Nhiều ngày qua, những người dân quanh khu vườn hoa Lạc Long Quân - Tây Hồ (Hà Nội) hết sức bức xúc trước cảnh tượng một “ông rùa” bị giết chết đặt trên bệ lư hương đá trước đôi rồng gốm kỷ luc tại Hồ Tây. Xác rùa bốc mùi hôi thối nồng nặc.
Mùi xác động vật chết khiến mọi người đi ngang qua đây đều phải bịt mũi khó chịu. Ông Nguyễn Văn Thành, một người dân sống gần khu vực này bức xúc: “Không biết ai đã đặt con rùa này lên đây, cắt tiết và bỏ lại từ bao giờ. Điều kinh khủng nhất là xác rùa bị cắt tiết dã man được đặt trước ảnh Quan Âm Bồ Tát, điều này trái với quan niệm và đức hiếu sinh của nhà Phật”.
Xác rùa chết bốc mùi xú uế khiến nhiều người hết sức bức xúc
Chị Nguyễn Thanh Tâm đưa con trai đi chơi chứng kiến cảnh tượng phản cảm cũng hết sức bất hình: “Tôi nghĩ hành vi của ai đó hết sức vô ý thức. Người lớn chứng kiến cảnh tượng này còn rùng mình. Con rùa bị đặt ngay trước đôi rồng đá vốn là điểm vui chơi tập trung đông trẻ em. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, các cháu sẽ bị sốc, ảnh hưởng đến tâm lý. Còn việc xác động vật hôi thối như vậy còn rất dễ gây ra bệnh tật. Tôi nghĩ những kẻ có hành vi như vậy cần phải bị xử phạt để răn đe”.
Thế Cường / Dân trí
Bạn đang đọc bài viết Rợn người cảnh giết rùa sống cúng tế trước hồ Tây. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]