Thứ năm, 18/04/2024 15:40 (GMT+7)

Hà Nội khác lạ sáng mùng 1 tết

MTĐT -  Thứ sáu, 16/02/2018 16:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng đầu tiên của năm mới, những con phố Hà Nội trở nên yên bình, vắng vẻ, nhiều người dậy sớm tận hưởng cảm giác hiếm có.

Buổi sáng đầu tiên của năm mới Mậu Tuất 2018, thời tiết se lạnh, mưa phùn. Nhiều người dân ra đường tận hưởng ngày duy nhất vắng vẻ trong năm với không khí dễ chịu, yên bình.

Phố Cao Bá Quát (quận Ba Đình) ngày thường vốn tấp nập dịch vụ chăm sóc ôtô, rửa xe nay thưa người qua lại. 

Không tiếng còi xe ồn ào, sáng mùng 1 Tết bỗng trở thành thời điểm được người dân Hà Nội đặc biệt đón chờ trong 365 ngày.

Thiếu nữ nhẹ nhàng trong tà áo dài xưa, cùng bạn ghi lại khoảnh khắc đặc biệt cho riêng mình.

Một ngôi nhà cổ Hà Nội trong ngày đầu năm mới.

Nhà nhà treo cờ chào mừng năm mới.

Các cô gái tạo dáng chụp ảnh trên con đường bích hoạ Phùng Hưng.

Các bạn trẻ ngoại quốc thích thú và bất ngờ với không khí tết Việt Nam.

Sáng mùng một ăn một bát bún riêu rồi đi chúc tết cùng với gia đình đã trở thành thói quen của nhiều người Hà Nội.

Gia đình bà Liên cùng các con cháu xúng xinh áo đẹp đi chúc tết họ hàng.

Theo Vnexpress

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội khác lạ sáng mùng 1 tết. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc. Chủ tịch Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.