Thứ năm, 25/04/2024 23:08 (GMT+7)

Hà Nội: Tháng tư loa kèn tinh khôi xuống phố

Bùi Phương -  Thứ bảy, 03/04/2021 16:18 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Những ngày đầu tháng tư, chạy xe dọc theo con đường Phan Đình Phùng, Thuỵ Khuê… của Hà Nội, bất cứ ai cũng có thể xao lòng trước vẻ đẹp tinh khôi, dịu dàng của những gánh loa kèn đầu mùa.

Tạm biệt mùa hoa sưa, hoa gạo chưa lâu, người dân Thủ đô lại nao lòng với một Hà Nội dịu dàng trong sắc trắng tinh khôi của hoa loa kèn. 

Hoa loa kèn (hay huệ tây, ở Đà Lạt gọi là hoa Lys), là một loài thực vật có hoa thuộc chi Lilium, họ Loa kèn. Đây là loài cây bản địa của quần đảo Ryukyu, phía nam Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc).

Những chiếc xe đạp cùng gánh hàng hoa loa kèn xuất hiện trên khắp các con đường, ngõ ngách của Thủ đô. Hà Nội vội vã, ngột ngạt của ngày thường bất chợt trở nên nên thơ, lãng mạn.

Chạy xe qua các tuyến đường như Thuỵ Khuê, Lê Văn Lương, Phan Đình Phùng, Lạc Long Quân,… khó ai có thể kìm lòng trước vẻ đẹp tinh khôi, mùi hương dịu nhẹ của loa kèn.

Những bó loa kèn được gói ghém thật kĩ, khéo léo chằng lại phía sau xe….để theo các bà, các cô về trưng trong nhà. Với người Hà Nội đây là thức hoa dịu dàng, tinh khôi như thiếu nữ Hà thành, giản dị nhưng lại thanh cao. Có lẽ cũng vì vậy mà từ lâu, loa kèn đã đi vào thi ca nhạc hoạ, đã trở thành biểu tượng cho những ngày đầu hè của Thủ đô. 

Năm nay thời tiết nắng ấm nên hoa loa kèn nở sớm. Trên khắp các con đường, ngõ phố của Hà Nội đã tràn ngập sắc trắng mộc mạc, tinh khôi của loại hoa loa kèn.

Người vội vàng đến mấy cũng sẵn lòng dừng chân ghé lại những gánh hoa ven đường để chọn mua vài cành loa kèn đầu mùa thật đẹp.

oa kèn không phải giống hoa khó trồng khó chăm sóc nhưng cũng khá “nhạy cảm”. 

Không rực rỡ như các loài hoa khác nhưng hoa loa kèn lại mang sắc trắng tinh khôi, giản dị và có hương thơm tinh khiết. Giữa những con phố nhộn nhịp, đông đúc người và xe, đâu đó du khách sẽ bắt gặp những gánh hoa loa kèn trắng muốt, tượng trưng cho vẻ thanh lịch, sang trọng và cao quý.

Với người Hà Nội đây là thức hoa dịu dàng, tinh khôi như thiếu nữ Hà thành, giản dị nhưng lại thanh cao.

Chị Hoài, một người bán hoa rong trên phố Lạc Long Quân (Hà Nội) chia sẻ, thời điểm này loại hoa chủ đạo được mọi người bán nhiều là hoa loa kèn, ngoài ra, cũng có một số loại hoa khác

Hà Nội vội vã, ngột ngạt của ngày thường bất chợt trở nên nên thơ, lãng mạn hơn với loài hoa này.

Ở Hà Nội, loa kèn thường được trồng ở Tây Tựu, Quảng Bá, Nhật Tân…  Theo những người bán hoa, thời điểm này, loa kèn chủ yếu là giống “kèn ta”: bông nhỏ và ngắn nhưng khi nở, cánh hoa lại chuyển sang màu trắng muốt, toả hương thơm dịu dàng.

Tháng tư về, hoa loa kèn tinh khôi xuống phố Hà Nội. 

Dạo quanh Hà Nội những ngày này mới thấy được hết cái hay của câu hát:“Tháng tư Loa kèn mỏng manh, những góc phố con đường quen…”

Hoa loa kèn nở mỗi năm một vụ, mỗi vụ kéo dài một tháng nên thường được săn đón từ đầu mùa.

Để hoa được đẹp và tươi, người bán phải tưới hoa cho đẫm nước.

Thời điểm hiện tại, hoa loa kèn có giá dao động từ 20.000 – 25.000/bó.

Hoa loa kèn len lỏi đến mỗi nhà, dịu dàng đem sắc trắng thắp sáng từng góc nhỏ. 

Lòng người cũng thanh tịnh, bình yên hơn trong khoảnh khắc giao mùa khi ngắm nhìn những cành hoa trắng.

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Tháng tư loa kèn tinh khôi xuống phố. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.