Thổn thức
Hôm qua dắt cháu đi chơi//Dẫu rằng phòng dịch đi rồi...chút thôi...
Hôm qua dắt cháu đi chơi
Dẫu rằng phòng dịch đi rồi...chút thôi
Ông cháu ngồi bãi cỏ cười
Tự nhiên cháu hỏi ông hơi tần ngần
Ông ơi Tết pháo mừng xuân
Có như năm trước? Liệu phần hơn không
Trả lời? Cháu chắc không xong
Ngập ngừng ông nói thật lòng...để xem
Cháu buồn...thiu nói ứ thèm
Pháo hoa cho đẹp bõ bèn gì đâu?
Cháu ơi...chưa hiểu gì đâu
Tại con COVID...làm đau nhân tình
Đánh liều...ông trả lời rằng
Tránh con COVID...chúng mình oline
Vỗ tay miệng cháu cười tươi
Đúng rồi...
Cứ bắn nhưng ngồi nhà xem
Tâm hồn con trẻ khát thèm
Vâng lời nên vẫn chờ xem giao thừa
HG/22/01/07
HUONG GIANG