Thứ năm, 25/04/2024 21:16 (GMT+7)

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Quốc tế Việt - Lào

PHƯƠNG THẢO -  Chủ nhật, 24/07/2022 07:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 23/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào (huyện Anh Sơn, Nghệ An)

Cùng dự có ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Phạm Tất Thắng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thượng tướng Đoàn Xuân Chiến, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An cùng đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.

tm-img-alt
Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu tri ân các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì bình yên Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Nghĩa trang liệt sỹ Việt – Lào là công trình biểu tượng tình đoàn kết thủy chung, son sắt của hai dân tộc anh em. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng dư âm của nó vẫn còn trong mỗi làng quê, con phố khắp đất nước Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: “Máu đào của các chiến sỹ đã nhuốm lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh của các liệt sỹ đã chuẩn bị cho đất nước nở hoa độc lập, kết quả tự do”. Và không chỉ chiến đấu cho đất nước mình, những chiến sỹ tình nguyện Việt Nam đã không tiếc tuổi thanh xuân của mình cho nhiệm vụ quốc tế cao cả, cho tình hữu nghị giữa Việt Nam với các nước láng giềng bè bạn...

tm-img-alt
Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng đoàn công tác dâng hương, thể hiện lòng tri ân đến anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sỹ tại Nhà tưởng niệm - Nghĩa trang quốc tế Việt - Lào.

Tại nhà tưởng niệm và nghi môn Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt – Lào, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương thành kính tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, vì hạnh phúc của nhân dân hai nước Việt Nam – Lào.

tm-img-alt
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm bà Nguyễn Thị Tám, sinh năm 1940, tại xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, là vợ liệt sĩ Nguyễn Sỹ Việt.

Trước đó, sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn) dâng hoa, dâng hương và đền Chung Sơn tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Dâng hương Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, (xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương) tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ, TNXP.

tm-img-alt
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tại Đền Chung Sơn (Đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh) tại núi Chung, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn.

Tiếp đó, Thủ tướng cùng đoàn công tác đến tham quan các dự án nông nghiệp do Tập đoàn TH đầu tư tại miền Tây tỉnh Nghệ An; trao quà tặng gia đình chính sách trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn.

Bạn đang đọc bài viết Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Quốc tế Việt - Lào. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng