Thứ năm, 28/03/2024 18:23 (GMT+7)

Tiếng chổi thu gom rác những ngày giãn cách ở Sóc Trăng

MTĐT -  Thứ ba, 21/09/2021 09:56 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Lúc trước, mỗi ngày thu gom rác nhìn thấy khẩu trang là rất bình thường, nhưng từ khi có dịch bệnh thì những chiếc khẩu trang vứt ngoài đường cũng khiến nhiều công nhân môi trường ái ngại.

Trong những ngày tỉnh Sóc Trăng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và sau đó là áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 bắt buộc theo mức độ nguy cơ tại các xã, phường, thị trấn, những công nhân vệ sinh môi trường ngày đêm vẫn miệt mài quét dọn, thu gom rác thải trên các tuyến đường, các khu dân cư, khu vực chợ, khu cách ly... dù đối mặt với nguy cơ lây nhiễm cao.

Quét dọn, thu gom rác trong mùa dịch

Đi qua tuyến đường Nguyễn Trung Trực (Phường 2), thấy 2 chị công nhân của Xí nghiệp Môi trường thuộc Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng đang cần mẫn quét dọn lòng đường, hè phố, thu gom từng túi rác ở khu dân cư để lên thùng xe. Qua trò chuyện, chị Trần Thị Hương - Đội Thu gom rác Xí nghiệp Môi trường tâm sự: “Tôi làm công nhân vệ sinh môi trường đã được 3 năm nay. Bất kể trời mưa hay nắng cứ đến giờ là chị em trong đội phải đến từng tuyến phố, con đường mình phụ trách để làm việc. Ngày thường vất vả là vậy nhưng từ khi có dịch, công việc càng vất vả thêm khi các gia đình đều tăng cường quét dọn, vứt bỏ những đồ cũ không cần thiết để phòng, chống dịch. Dù lo lắng về dịch bệnh, nhưng được lãnh đạo Xí nghiệp Môi trường quan tâm trang bị bổ sung cho anh chị em công nhân một số đồ bảo hộ lao động, nước rửa tay khử khuẩn, khẩu trang… bản thân cảm thấy an tâm hơn”.

tm-img-alt
Chị Hương và chị Giàu cùng nhau quét dọn rác trên đường Nguyễn Trung Trực.

Cùng quét chung một tuyến đường, mồ hôi ướt đẫm, chị Thạch Thị Kim Giàu, nhà ở Phường 5 (TP. Sóc Trăng) bày tỏ: “Công việc thường ngày của tôi buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ đến 10 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ. Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, tôi cảm thấy rất lo lắng. Dẫu vậy, tôi cũng như đồng nghiệp khác vẫn cố gắng làm việc vì thấy mình còn có việc để làm, có thu nhập nuôi sống gia đình. Điều chúng tôi yên tâm hơn khi làm việc là được trang bị bảo hộ đầy đủ và tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch”.

Theo chuyến xe thu gom rác ở một số tuyến đường nội ô thành phố, tôi thấm thía phần nào những khó khăn, vất vả của những công nhân dọn vệ sinh môi trường. Anh Lý Phên tâm sự: “Anh thấy đó, các công nhân vệ sinh môi trường phải thường xuyên làm việc trong điều kiện mùi hôi của rác. Lúc trước, mỗi ngày thu gom rác nhìn thấy những chiếc khẩu trang là rất bình thường, nhưng với tình hình dịch bệnh như hiện nay thì những chiếc khẩu trang bị vứt bừa bãi ngoài đường cũng khiến nhiều người và cả chúng tôi ái ngại vì không biết những chiếc khẩu trang đó có lưu lại mầm bệnh hay không, nhưng vì công việc và cuộc sống, chúng tôi phải cố gắng vượt qua”. 

Trong lúc trò chuyện với anh em công nhân, anh Thạch Sathe - Đội trưởng Đội Thu gom rác Xí nghiệp Môi trường cho biết: “Công nhân trong đội được chia làm 2 ca/ngày (sáng từ 3 giờ đến 6 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ), tùy vào lượng rác và công việc. Mỗi công nhân có thể bắt đầu ca làm việc sớm hoặc muộn hơn, song vẫn phải bảo đảm thu gom hết rác vào đúng vị trí tập kết và thời gian để các xe chuyên dụng đến chở đi. Đặc biệt, ca ban ngày là ưu tiên cho chị em phụ nữ”.

Trang bị đồ bảo hộ phòng, chống dịch cho công nhân

Hiện nay, đội thu gom rác của Xí nghiệp Môi trường thuộc Công ty Cổ phần Công trình đô thị Sóc Trăng có trên 100 công nhân lao động được phân công thu gom rác theo các tuyến đường ở TP. Sóc Trăng, các huyện, thị xã. Trong giai đoạn diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 như hiện nay, hàng ngày các công nhân phải tiếp xúc trực tiếp với các loại rác thải sinh hoạt ẩn chứa nhiều nguy cơ lây nhiễm cao, nhưng vượt lên tất cả trở ngại để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ông Thái Bỉnh Khuôl - Giám đốc Xí nghiệp Môi trường cho biết: “Trước nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cho công nhân, xí nghiệp đã hướng dẫn cụ thể cho người lao động về các biện pháp phòng tránh và trang bị đầy đủ, như: găng tay, nước sát khuẩn, kính chống giọt bắn, đồ bảo hộ cho công nhân trong quá trình lao động. Ngoài ra, đối với các khu vực có nguy cơ cao như các bệnh viện, khu công nghiệp… công ty còn trang bị thêm đồ bảo hộ cho anh em công nhân. Bên cạnh đó, xí nghiệp còn thường xuyên làm công tác tư tưởng, tuyên truyền, vận động, phổ biến để anh em công nhân hiểu rõ các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đồng thời, kiểm tra, nhắc nhở anh em thực hiện tốt các quy định; nâng cao ý thức, góp phần bảo vệ sức khỏe, hạn chế khả năng lây nhiễm bệnh, an tâm công tác, thực hiện đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị”.

Trời chập choạng gần tối, khu tập kết bãi rác cũng đã có hơn 10 xe khác đợi tới lượt với chừng hơn 10 người, ai cũng ướt đẫm mồ hôi, quần áo lấm lem. Trong khi đợi tới lượt, những đồng nghiệp cứ tiếp sức nhau để đẩy xe thùng chất đầy rác vào xe chở chuyên dụng. Hình ảnh những công nhân lao động cần mẫn quét dọn, thu gom rác, làm sạch đẹp đường phố đã làm cho chúng ta khâm phục và trân trọng họ. Hy vọng, mọi người dân hãy chung tay góp sức làm vệ sinh môi trường, đường phố sạch đẹp, góp phần đảm bảo sức khỏe, đẩy lùi dịch bệnh./.

PV(T/h)

Bạn đang đọc bài viết Tiếng chổi thu gom rác những ngày giãn cách ở Sóc Trăng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nữ lao công 30 năm gắn bó với nghề
30 năm qua, nữ lao công Hà Thị Nga - công nhân Công ty Quản lý công trình đô thị tỉnh Bắc Giang luôn tận tâm, gắn bó với nghề để hoàn thành tốt công việc. Chồng mất sớm, một mình chị tảo tần nuôi con khôn lớn.
Nữ lao công hơn 1 thập kỷ không có ngày 8.3
Đã hơn 1 thập kỷ qua, chị Mai không có ngày 8.3, không có những bông hoa hay món quà kỷ niệm… Bởi cuộc sống quá khó khăn, một tay chị phải chạy vạy, lo toan cho 2 con nhỏ, trong đó, người con trai thứ 2 bị tàn tật.
Lặng thầm làm đẹp cho đời
"Khi được Công ty làm hồ sơ để đề cử đi nhận giải thưởng “Cây chổi vàng”, tôi nghĩ, được giải khuyến khích là đã mừng lắm rồi. Vậy nên khi được giải bạc, tôi và cả nhà rất vui, nhất là mẹ chồng vì bà là người tìm công việc này cho tôi khi tôi...".
Ninh Thuận: Những người hùng thầm lặng
Từng là “điểm đen” về ô nhiễm môi trường, đến nay, nhờ sự chung tay của nhóm thiện nguyện bảo vệ môi trường, người dân địa phương và khách du lịch, vịnh Vĩnh Hy (xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải) ngày càng trở nên xanh – sạch – đẹp.
Bông hồng Thành phố
20 năm trôi qua, thấp thoáng trong ánh mắt hiền hòa của chị Lê Thị Thuỳ Tân là những câu chuyện về hành trình vất vả, nhưng đầy lòng tự hào.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.