TP.Hồ Chí Minh: Cô “Tổ trưởng dân phố tạm thời” được bà con quý mến
Mọi người trong Tổ dân phố 15, khu phố 1, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh đã dần quen với cô giáo trẻ, có dáng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, được các chị trong Tổ dân phố gọi bằng cái tên thân thương “Cổ Tổ trưởng tạm thời”.
Đại dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh, thì các ngành, nghề phải tạm ngưng hoạt động, lúc đó, cô Nguyễn Thị Thanh Hường- giáo viên Trường Tiểu học Hòa Bình, quận 11 phải nghỉ dạy, ở nhà chăm sóc 2 con nhỏ, đã thay mẹ làm đảm nhận chức Tổ trưởng Tổ dân phố, tham gia tích cực, có hiệu quả trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19. Vì vậy, Thanh Hường được bà con yêu thương, quý trọng, gọi bằng cái tên trìu mến “Cô tổ trưởng dân phố tạm thời”.
Khi TP.Hồ Chí Minh trở thành tâm dịch thì nhiều hoạt động chuyển sang công nghệ thông tin, trong khi đó, bà Nguyễn Thị Khanh (mẹ ruột Thanh Hường)- Tổ trưởng Tổ dân phố 15, khu phố 1, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh, vẫn đến từng nhà lấy thông tin của từng thành viên trong tổ, lập danh sách hỗ trợ, thông báo, phát tiền hỗ trợ ...cho bà con bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Những việc làm đó thật sự nguy hiểm, dễ lây nhiễm cho bà và cho cộng đồng nếu chẳng may bà bị nhiễm. Tranh thủ thời gian tạm ngừng đến trường và bản thân cũng biết chút ít về công nghệ thông tin, Thanh Hường đã giúp mẹ tạo ra Group zalo riêng cho tổ 15, thu thập thông tin của từng hộ (gửi đến từng nhà tờ khai thông tin, các hộ dân điền xong và mang nộp lại, nhập liệu vào máy để lưu trữ).
Mọi thông báo, thông tin từ khu phố đều được chuyển ngay đến các hộ dân, từ đó, các hộ dân nhận được hỗ trợ kịp thời. Lúc đầu, bà con cũng trong tổ dân phố 15 còn e ngại, không biết Thanh Hường liệu có gánh vác công việc của Tổ 15 hay không, vì chỉ biết Thanh Hường là con gái của Tổ trưởng dân phố và đang là giáo viên.
Thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ ở mức độ cao trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19, mọi người không được ra khỏi nhà, lúc đó, chú Nguyễn Huy Hoàng- Trưởng Khu phố 1, phường Hiệp Tân, đến vận động Thanh Hường tham gia vào “Tổ Covid cộng đồng”. Lúc đó, Thanh Hường rất ngại, vì sợ không giúp gì được, do bản thân chưa bao giờ tham công tác cộng đồng, ngoài việc dạy học nhưng được sự động viên của chú Hoàng, nên Thanh Hường đồng ý tham gia. Những công việc đầu tiên cũng rất đơn giản đối với cô gái trẻ: Đến nơi tập trung theo thông báo của khu phố, nhận rau, củ về phát cho bà con, ưu tiên cho các phòng trọ, công nhân, hộ khó khăn, lại được mẹ hỗ trợ nên công việc cũng rất thuận tiện. Càng tham gia công tác phòng, chống dịch, Thanh Hường càng thấy thương những gia đình, cá nhân, người buôn bán tự do, công nhân.... sau những tháng nghỉ dịch hầu như lương thực, thực phẩm dự trữ đã cạn kiệt. Mỗi khi đến trao bó rau, bao gạo...người nhận đều cảm ơn phường, khu phố và Thanh Hường, đã nhiệt tình mang đến bất kể thời gian nào, có khi đang ăn cơm nghe điện thoại là buông đũa đi ngay.
Sau một thời gian giúp mẹ, mọi người trong Tổ dân phố 15 đã dần quen với cô giáo trẻ, có dáng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, được các chị trong Tổ dân phố gọi bằng cái tên thân thương “Cổ Tổ trưởng tạm thời”. Cảm kích trước sự nhiệt tình, xông xáo, không sợ hiểm nguy của Thanh Hường, một số người dân trong Tổ 15, đã cùng chung tay, người góp của, người góp công, hỗ trợ cộng đồng trong đại dịch COVID-19. Đó là chị Phượng, số 43 Lương Trúc Đàm, sau khi nhận được tiền hỗ trợ đã liên lạc với Thanh Hường, cảm ơn và có nguyện vọng sẽ dùng phần tiền được hỗ trợ mua bột làm bánh mì tặng cho bà con trong Tổ dân phố.
Thế là mỗi buổi chiều, dù trời mưa hay nắng, lúc thì đi xe máy, lúc thì đi bộ, Thanh Hường kịp thời mang bánh mì gửi từng người lao động, gia đình hoàn cảnh khó khăn. Những ổ bánh mì tuy nhỏ bé, giá trị vật chất không là bao nhưng rất ngon, như trao cả yêu thương và lời động viên trong đó “Hãy cố gắng vượt qua đại dịch này nhé!”.
Chính vì vậy, tình người trong đại dịch đã được lan tỏa trong tổ dân phố 15 và có thêm nhiều người ủng hộ tiền mua bột làm bánh mì gửi tặng bà con trong Tổ 15. Do đó, chương trình mang bánh mì đến cho người dân trong tổ được kéo dài đến hết mùa dịch.
Không chỉ vậy, còn có cô Thảo, số 73 Lương Trúc Đàm, ủng hộ tiền, lương thực, thực phẩm cho những người thật sự khó khăn trong tổ, đã giúp cho họ phần nào vượt qua khốc liệt của đại dịch (13 phần quà và tiền). Anh Hưng, số 67B Lương Trúc Đàm, anh Đức, số 67 Lương Trúc Đàm, cũng ủng hộ thực phẩm cho bà con trong tổ, niềm vui luôn được nhân lên từ những tấm lòng luôn quan tâm đến mọi người.
Trong lúc dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp thì thông tin được chích ngừa như một tin mừng với đa số người dân nhưng bên cạnh đó cũng có không ít người tỏ ra nghi ngờ, lo lắng, họ theo dõi những thông tin không chính thống nên nhất định không đi chích ngừa.
Đây là lúc khó khăn nhất, vì không thể gặp trực tiếp để giải thích, gọi điện thoại thì lúc nghe, lúc không nghe. Thanh Hường tìm hiểu các thông tin chính thống về tiêm ngừa và bắt đầu kiên trì vận động, giải thích những lợi ích cho bản thân, gia đình và cộng đồng khi được tiêm vắc-xin.
Có những người lớn tuổi vẫn còn hoang mang nên gọi điện hỏi thăm thêm những thông tin về chích vắc-xin, mấy lần như vậy mới đồng ý đăng ký đi tiêm.
Tổ dân phố 15 không chỉ quan tâm đến người lớn mà trẻ nhỏ cũng được chăm lo khi ngày Tết Trung thu sắp đến, không lẽ Tết Trung thu các em thiếu nhi lại không lồng đèn, không bánh... mà thương cho các em nhỏ. Thấy vậy, ông Phương (ba Thanh Hường) đã có sáng kiến, là lấy phần lương hưu ít ỏi cùng chị Phượng (người làm bánh mì, giờ sang làm bánh Trung thu không lấy phí) mang bánh tặng cho các cháu thiếu nhi.
Đó là những chiếc bánh nhỏ xinh và vô cùng đặc biệt trong mùa Trung thu 2021. Khi anh Hưng biết chỉ có trẻ em nhận được bánh, còn những gia đình không có trẻ em thì chỉ nhìn bánh qua Group của Tổ dân phố thôi sao. Anh đã liên lạc và ủng hộ bằng vật chất, để có bánh tặng cho những gia đình chưa có bánh. Tình yêu thương và sự quan tâm đã thật sự được lan tỏa, Thanh Hường rất vui vì xung quanh ta còn có những tấm lòng nhân ái, sẻ chia, hỗ trợ, giúp đỡ cộng đồng trong khó khăn, hoạn nạn.
Theo Nguyễn Thị Thanh Hường, trong thời gian tham gia công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 tại cơ sở, điều mà “Cô Tổ trưởng tạm thời” tâm đắc nhất, là tình làng nghĩa xóm, là những tấm lòng nhân ái, sẻ chia, hỗ trợ, giúp đỡ cộng đồng trong khó khăn, hoạn nạn, cùng chung sức, chung lòng đẩy lùi đại dịch...
Đây là những hành trang mà cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hường sẽ truyền tới các em học sinh thông qua những bài giảng về lòng nhân ái của người dân đất Việt, ngày càng được tiếp nối từ thế hệ này qua thế hệ khác...