Thứ bảy, 20/04/2024 10:40 (GMT+7)

Triển lãm "105 năm Khởi nghĩa Thái Nguyên" trưng bày nhiều hình ảnh và tư liệu

Yên Hoà -  Thứ tư, 24/08/2022 14:02 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 24/8, tại Trung tâm Văn hóa-Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức khai mạc triển lãm “105 năm Khởi nghĩa Thái Nguyên".

Chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022); Kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập chính quyền cách mạng tỉnh Thái Nguyên (20/8/1945-20/8/2022); 105 năm khởi nghĩa Thái Nguyên (30/8/1917-30/8/2022) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên long trọng tổ chức Khai mạc triển lãm với chủ đề “105 năm Khởi nghĩa Thái Nguyên”.

Triển lãm lần này trưng bày giới thiệu trên 80 hình ảnh, tư liệu quý về cuộc Khởi nghĩa Thái Nguyên năm 1917, những thành tựu nổi bật về kinh tế, văn hóa, xã hội tỉnh Thái Nguyên thời kỳ đổi mới.

Chương trình gồm 3 nội dung: Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam và quá trình khai thác thuộc địa; Khởi nghĩa Thái Nguyên - Sáng mãi tinh thần yêu nước; Thái Nguyên phát huy truyền thống yêu nước, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ đổi mới.

tm-img-alt
Du khách tham gia triển lãm 105 năm Khởi nghĩa Thái Nguyên. Ảnh: Internet

Thông qua triển lãm nhằm góp phần tuyên truyền, khẳng định ý nghĩa, giá trị lịch sử và những bài học kinh nghiệm của cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên đối với sự nghiệp đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc; giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương Thái Nguyên, nêu cao tinh thần tự hào dân tộc, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động, phấn đấu xây dựng địa phương trở thành một trong những tỉnh giàu có, phồn thịnh như lời căn dặn của Bác Hồ khi về thăm Thái Nguyên năm 1964.

Đầu thế kỷ XX, phong trào đấu tranh vũ trang chống Pháp ở Thái Nguyên diễn ra ở nhiều nơi. Đỉnh cao phong trào đấu tranh vũ trang của nhân dân Thái Nguyên là cuộc khởi nghĩa của binh lính Thái Nguyên do Đội Cấn lãnh đạo, nổ ra vào đêm 30 rạng ngày 31/8/1917.

Cuộc khởi nghĩa kéo dài hơn 6 tháng đã làm rung chuyển chính quyền thực dân Pháp ở Đông Dương, chấn dộng dư luận thế giới.

Theo bà Lê Thị Thu Hà, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên: "Triển lãm nhằm tuyên truyền, khẳng định ý nghĩa, giá trị lịch sử và những bài học kinh nghiệm của cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên đối với sự nghiệp đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc. Tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương Thái Nguyên. Đồng thời, nêu cao tinh thần tự hào dân tộc, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động, phấn đấu xây dựng tỉnh Thái Nguyên trở thành một trong những tỉnh giàu có, phồn thịnh nhất ở miền Bắc nước ta như lời căn dặn của Bác Hồ khi Người về thăm Thái Nguyên năm 1964".

Bạn đang đọc bài viết Triển lãm "105 năm Khởi nghĩa Thái Nguyên" trưng bày nhiều hình ảnh và tư liệu. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ
Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Bài thơ: Phố giao mùa
Phố giao mùa bâng khuâng lối cũ//Lá sấu rụng đầy vướng chân đi///Cố dịu dàng qua thời con gái///Em nào có được gì?
Bài thơ: Tự...
Ta mạnh mẽ không phải ta không khóc///Thực chỉ là nước mắt ngược vào trong///Bởi ta biết giữa biển đời mênh mông///Sông núi rộng - hành trình ta tự bước

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ