Trời tây lạnh lắm
Gió hun hút thổi chạy rông//Rét run như thể mùa đông đã về...
Trời Tây lạnh lắm em à
Gửi anh chút nắng quê nhà được không?
Gió hun hút thổi chạy rông
Rét run như thể mùa đông đã về...
Dù chưa tuyết trắng bốn bề
Đã co ro cả nhà quê như mình
Mong em gửi đến chút tình
Cho anh ấm áp an bình nơi đây
Lâu đài, tháp cổ, bóng cây...
Càng xui anh nhớ cái cày, con trâu
Trời Tây sáng rực đêm thâu
Chạnh lòng thương ngọn đèn dầu ngày xưa
Qua thời đội nắng, cõng mưa
Xa quê bỗng thấy như vừa thương nhau...
Nhà thơ Đặng Vương Hưng